📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Khóc Mẹ .

1 trả lời, 1.145 lượt xem — Trang 1 / 1
Kính Dâng Mẹ nhân Ngày Hiền Mẫu.
Mẹ kính yêu của con đã " ra đi" ngày 5/5/2010

Ôi! Kể từ đây mất mẹ rồi,
Lòng con đau quá Mẹ hiền ơi,
Nửa vòng trái đất thân lưu lạc,
Mẹ vẫn đợi con ở cuối trời.
***
Con hứa sẽ về thăm viếng Mẹ,
Thời gian cứ cuốn con xa xôi.
Con biết con không tròn hiếu đạo.
Mất Mẹ ngồi đây chỉ ngậm ngùi.
***
Mẹ ơi! Con hiểu có ngày nay,
Cánh hạc lưng trời Mẹ vút bay,
Mẫu tử đà nghìn thu vĩnh biệt,
Buồn biết làm sao nói hết đây.
***
Nơi cõi vĩnh hằng mẹ nghỉ yên,
Ráo bao dòng lệ, hết ưu phiền,
Đau xót từ đây con mất Mẹ,
Mẹ của con ơi! Hỡi mẹ hiền.
Hoàng Yến

Đăng nhập để trả lời
0
Vành tang cho Mẹ
 
Một vành tang quấn ngang chào Mẹ
bước đường trần thật lẹ làm sao
thương yêu của Mẹ ngày nào
Thấm vào từng giọt máu đào của con
sn
Đăng nhập để trả lời
0