📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Căn nhà hoang

0 trả lời, 1.208 lượt xem — Trang 1 / 1
Căn nhà hoang
Nhà hoang mạng nhện giăng đầy
Tường sơn màu trắng rêu vây xanh rờn
Đèn không điện có chập chờn
Gió lùa khe cửa muỗi vờn rèm che
.
Ngoài hiên cỏ mọc xum xoe
Giây leo trước cổng vàng hoe một màu
Bướm ong tề tựu bên nhau
Trầu vừa mới nở hoa cau rụng đầy
.
Ruồi bay khắp nẻo chân mây
Từng đàn kiến nhỏ thân gầy kiếm ăn
Chuột chạy trên nóc tung tăng
Gián bò khe tủ trong ngăn dưới nền
.
Đây rồi thành phố không tên
Nào ai còn nhớ hay quên phũ phàng
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng
Cả đời tạo dựng còn đang vắng người
Khúc Huyền Tiểu
Muôn việc ở đời do số phận
Người sao cưỡng được với lòng trời
Đăng nhập để trả lời
0