📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Bui Thắng

12 trả lời, 1.375 lượt xem — Trang 1 / 1
Giới thiệu
 
Cha mẹ cả đời cứ thua
Đặt tên con là Thắng
Cha mẹ cả đời bị chua
Lấy họ Bùi cho nó mặn
Con đi học  bị chọc xui
Giờ đổi ra họ Bui
 
Bui Thắng
Đăng nhập để trả lời
0
Thằng Bờm
 
Tôi muốn là thằng Bờm
sống không ma không quỷ
sống không suy không nghỉ
Mặc ai thúi ai thơm
 
 
Tôi muốn là thằng Bờm
quần hai ba cái lổ
cởi ra không phải khổ
Vất đó chẳng ai chôm
 
Tôi muốn  là thằng Bờm
Không xe xua nịnh hót
Không rình nhau đâm thọt
Không phải ngó lom lom
 
Tôi muốn  là thằng Bờm
Mặc ai quan ai tước
Kệ người đi người rước
Khỏi  chỏng đít lom khom
 
Tôi muốn  là thằng Bờm
chẳng nhà cao cửa rông
nhà tranh vách thì trống
cái giường chỉ đống rơm
 
Tôi chỉ là thằng Bờm
Không danh cũng không lợi
Không đi cũng không tới
Không chỉa cũng không chôm
 
Tôi chỉ là thằng Bờm
dưới mắt người thì lạ
còn tôi thì hỉ hả
đói thì vớt chén cơm
 
Bui Thắng
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Chân lý
 
Người đi qua đời người
Người chắc cũng ít cười
Tôi đi qua đời tôi
Rồi tôi cũng quên thôi
 
Bui Thắng
Đăng nhập để trả lời
0
Ảo
 
Người tính xí được tình
Mà không chịu trồng tình
Người muốn xí đưọc nhân
Mà không chịu trồng nhân
 
Bui Thắng
Đăng nhập để trả lời
0
Nội tề ,quốc trị ,nhân hòa
 
 
Khắc mình trước mới trị nhân
Xử thân trước mới hòa người
Giận người mười, chươỉ trước thân
Thì thế nhân tặng nụ  cười.
 
Bui Thắng
tự chưởi ” mình là “ 1 cách tu luyện bản thânBởi mỗi ngày tôi kêu tên mình mà chươỉ 10 lần.
Đăng nhập để trả lời
0
Nhân ghé thăm trang “ TÂM của VDN
 
Nông sâu luận
 
Nông sâu đâu là đầu
Đâu là cuối
Để biết nóng
Mình phải nguội
Để nhận sâu
Mình phải nông
Nói người nông
Hẳn mình sâu
Nếu mình sâu
Người có cầu
Cao nhân tắc
Cao nhân trị
 
 
 
Bui Thắng
 
Đăng nhập để trả lời
0
Ngộ
 
Hũu hữu vô vô
hạnh phúc nơi mô
biết  đâu mà ngộ
ta không là số
không số không vô.
 
Buithắng
Đăng nhập để trả lời
0

Ngộ
 
Hũu hữu vô vô
hạnh phúc nơi mô
biết  đâu mà ngộ
ta không là số
không số không vô.
 
Buithắng


He he he  ---- Có vần
"ô" dễ hoạ thơ, để Poem tập hoạ xem thử được hông nha :

Không số không vô
Biết đâu mà ngộ
không có = hư vô
Có là = hữu ô
Che mui ô tô
Trốn nắng cứ vô

@ Bác Bui Thắng ơi , Poem viết có sai chữ nào thì bác sửa giúp cho đúng nhé !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-02 17:16:11poem>
Trích đoạn: BUITHANG

Thằng Bờm
 
Tôi muốn là thằng Bờm
sống không ma không quỷ
sống không suy không nghỉ
Mặc ai thúi ai thơm
 
 
Tôi muốn là thằng Bờm
quần hai ba cái lổ
cởi ra không phải khổ
Vất đó chẳng ai chôm
 
Tôi muốn  là thằng Bờm
Không xe xua nịnh hót
Không rình nhau đâm thọt
Không phải ngó lom lom
 
Tôi muốn  là thằng Bờm
Mặc ai quan ai tước
Kệ người đi người rước
Khỏi  chỏng đít lom khom
 
Tôi muốn  là thằng Bờm
chẳng nhà cao cửa rông
nhà tranh vách thì trống
cái giường chỉ đống rơm
 
Tôi chỉ là thằng Bờm
Không danh cũng không lợi
Không đi cũng không tới
Không chỉa cũng không chôm
 
Tôi chỉ là thằng Bờm
dưới mắt người thì lạ
còn tôi thì hỉ hả
đói thì vớt chén cơm
 
Bui Thắng
 
 



Thơ dài quá và hay quá ! Sức Poem yếu, thơ Poem dở chưa hoạ nổi bài "Bờm" , Poem chỉ tìm được tranh Bờm "vớt chén cơm" thôi à ! He he he... Mâm mâm mâm ngon quá Bườm nhỉ !

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: poem

Trích đoạn: BUITHANG

Thằng Bờm
 
Tôi muốn là thằng Bờm
sống không ma không quỷ
sống không suy không nghỉ
Mặc ai thúi ai thơm
 
 
Tôi muốn là thằng Bờm
quần hai ba cái lổ
cởi ra không phải khổ
Vất đó chẳng ai chôm
 
Tôi muốn  là thằng Bờm
Không xe xua nịnh hót
Không rình nhau đâm thọt
Không phải ngó lom lom
 
Tôi muốn  là thằng Bờm
Mặc ai quan ai tước
Kệ người đi người rước
Khỏi  chỏng đít lom khom
 
Tôi muốn  là thằng Bờm
chẳng nhà cao cửa rông
nhà tranh vách thì trống
cái giường chỉ đống rơm
 
Tôi chỉ là thằng Bờm
Không danh cũng không lợi
Không đi cũng không tới
Không chỉa cũng không chôm
 
Tôi chỉ là thằng Bờm
dưới mắt người thì lạ
còn tôi thì hỉ hả
đói thì vớt chén cơm
 
Bui Thắng
 
 



Thơ dài quá và hay quá ! Sức Poem yếu, thơ Poem dở chưa hoạ nổi bài "Bờm" , Poem chỉ tìm được tranh Bờm "vớt chén cơm" thôi à ! He he he... Mâm mâm mâm ngon quá Bườm nhỉ !




ahaahaaa
Cái quỷ nhỏ này hay ta
kiếm ra cái hình họp voi bài của ta

cosiaus
Đăng nhập để trả lời
0
Nè xin đừng  post gì nửa trong đây . cho nó chết cho rồi.
Có mươn thí qua trang Cosiaus nha,
Có ngươi khg thích tiếng lái đâu nha.
cosiaus
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-03 09:45:37poem>
" tiếng lái đâu nha" là gì vậy bác so nang ơi ? Thằng tiểu tiểu quỷ nhỏ Poem không hiểu !

* Vì trong này có bài thơ "Bờm" hay đấy ! Thích lắm cơ ! "Thằng Bờm có cái quạt mo" hay lắm...
poem
Đăng nhập để trả lời
0
Mình thấy tư tưởng của bạn Thắng rất hợp với Phật giáo đấy, mình là người rất ủng hộ đạo phật, tặng bạn 1 bài của mình (không có tên)

Chúng sinh hãy tự cứu mình
Gạt bao phiền muộn bởi mình gây ra
Gạt bao lý thuyết cao xa
Chuyên tâm học một chữ "không" đủ đầy

Bài này là mình tự nhắc mình thôi, ai hiểu thì tốt.. hi
Đăng nhập để trả lời
0