📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

thơ tinh

15 trả lời, 2.098 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-27 08:20:56hoabantrang0805>
            NHỚ
 
Em đã gọi tên anh trong nỗi nhớ
Đã buông mình theo lá, gió vi vu
Đã gọi nhỏ tên người trong đêm vắng
Đã giật mình…trong tiếng khóc…mưa xa.
 
Sao lại phải là chiều thu đầy nắng
Trước hoàng hôn thắm đẫm giọt sầu
Sao lại thức trong đêm buồn lạnh lẽo
Để hồn thơ bay theo gió…tìm…ai?
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.

hbt
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-31 18:31:03hoabantrang0805>
      HÌNH BÓNG
 
Ngày lại ngày trôi qua
Chẳng bao giờ em quên được
Hình bóng anh, hình bóng trong tim
Em biết nói gì đây khi mỗi người một ngã
Em muốn kéo anh lại bên em
Nhưng…
Con người em lại không cho em làm như vậy
Chính vì thế mà em đã ôm mối tình đó vào trong sâu kín
Thời gian cứ trôi…
                    …Cuộc sống mãi qua.
Nhưng tình cảm em giành cho anh là vô hạn
Em không biết anh có nhờ một ít gì về em không?
Nhưng đối với em…anh là tất cả.
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.

hbt
Đăng nhập để trả lời
0
 HÌNH BÓNG

Ngày lại ngày trôi qua
Chẳng bao giờ em quên được
Hình bóng anh, hình bóng trong tim
Em biết nói gì đây khi mỗi người một ngã
Em muốn kéo anh lại bên em
Nhưng…
Con người em lại không cho em làm như vậy
Chính vì thế mà em đã ôm mối tình đó vào trong sâu kín
Thời gian cứ trôi…
…Cuộc sống mãi qua.
Nhưng tình cảm em giành cho anh là vô hạn
Em không biết anh có nhờ một ít gì về em không?
Nhưng đối với em…anh là tất cả.
 
 
 
tình đã qua rồi nhắc làm chi
thôi rồi tràng đã ra đi
chắc tại duyên trời nên đành phận
luyến tiếc mà chi thêm sầu bi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-31 18:38:51hoabantrang0805>
     SỢ TRĂNG
Ở nơi đó trong đêm
Ánh trăng hững hờ
Cô gái ngồi ngắm trăng
Mà lòng cô thơ thẩn
 
Trăng kia ở xa quá
Làm sao hái xuống được
Chợt nghĩ giá như trăng
Ngồi cạnh mình ấy nhỉ
 
Nhưng rồi cô thấy sợ
Bởi ánh sang lung ling
Mà diệu kỳ đến lạ
Liệu…mình...sao…?
 
Càng nghĩ cô càng sợ
Thu mình cho nhỏ lại
Mà sao không tránh nổi
Ánh trăng vàng…trăng ơi?
 
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.

hbt
Đăng nhập để trả lời
0
SỢ TRĂNG
Ở nơi đó trong đêm
Ánh trăng hững hờ
Cô gái ngồi ngắm trăng
Mà lòng cô thơ thẩn

Trăng kia ở xa quá
Làm sao hái xuống được
Chợt nghĩ giá như trăng
Ngồi cạnh mình ấy nhỉ

Nhưng rồi cô thấy sợ
Bởi ánh sang lung ling
Mà diệu kỳ đến lạ
Liệu…mình...sao…?

Càng nghĩ cô càng sợ
Thu mình cho nhỏ lại
Mà sao không tránh nổi
Ánh trăng vàng…trăng ơi?
 
 
không phải em sợ trăng
sợ bóng mình bé nhỏ
không phải em không nhớ
không phải trăng xa vời.
mà những lúc đơn côi
em buồn nên nói thế
thực tế trăng quá bé
không soi sáng lòng em.
vậy thì cứ mỗi đêm
em cùng trăng làm ban
chăng cũng buồn cũng chán
muốn có bạn thân giao.
em đừng ngĩ trăng cao
mà mình không với được
em đừng cười trăng đẹp
có ai bằng mình đâu.
vì mỗi lúc xa nhau
em nhìn trăng thấy nhớ
người xẻ chia tân sự
trăng vốn dĩ vô tâm.
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-31 18:38:56hoabantrang0805>
ĐIỀU ƯỚC
 
Nếu chúa ban cho con ngàn điều ước
Con chỉ cần một điều ước này thôi
Ước tim mình hãy đóng băng hoá đá
Để quên đi hết nỗi sầu bi
 
Nếu chúa ban cho con ngàn điều ước
Con chỉ cần một điều ước này thôi
Ước tim mình hãy đóng băng hoá đá
Quên đi anh, quên đi hết muộn phiền
 
Nếu chúa ban cho con ngàn điều ước
Con chỉ cần một điều ước này thôi
Ước tim mình hãy đóng băng hoá đá
Để không còn đau khổ trong tình yêu
 
Nếu chúa ban cho con ngàn điều ước
Con chỉ cần một điều ước này thôi
Mà sao khó. Chẳng bao giờ có được
Bể khổ cuộc đời…ai tránh được đâu?
 
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.

hbt
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-31 18:39:16hoabantrang0805>
     TÌNH ĐẦU
 
Anh yêu ơi? Ngàn lời em muốn nói
Em yêu anh. Yêu nhiều lắm anh ơi?
Sao anh nỡ xa em trong giây lát
Em giật mình…tự hỏi mình sai sao?
 
Vẫn biết yêu rồi là đau khổ
Là suy nghĩ nhiều nhưng em vẫn cứ yêu.
Được gần anh với em là hạnh phúc
Chẳng cần gì chỉ muốn có anh thôi.
 
Ôi …chẳng lẽ tình đầu là như vậy
Là khó thành…là như vậy sao anh?
 
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.

hbt
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-15 08:40:13hoàng hoài nam>
 


ai đã đến nơi đây
lạc dữa rừng ban trắng
trong ánh chiều ram rám
buồn đưa nhẹ trong hồn.
rồi bỗng có một hôm
tôi dật mình ban trắng
gió nhẹ dưa trong nắng
ngàn ánh nắt đẹp xinh.
hoa ban đẹp tự tình
nhưng anh yêu ban đỏ
và ước khi xuống mộ
một cành ban riêng mình.
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi
Đăng nhập để trả lời
0
cảm ơn bạn đã ghé thăm. tớ rất thích hoa ban trắng. bài thơ này thật hay. cảm ơn bạn nhiều
 
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.

hbt
Đăng nhập để trả lời
0
CHIỀU TÂY BẮC
 
tôi đã từng một chiều lên tây bắc
lạc dữa rừng ban trắng đẹp xinh.
nụ cười thắn nở hoa xinh
muôn ngàn câu hát tỏ tình bên hoa.
vài cô thôn nữ xa xa
nhặt hoa cài tóc bên hoa tự tình.
bên hoa hao đẹp lung linh
bên em anh thấy tình xuân tình đời.
bóng hoa lồng với bóng người
lung linh suối mát một trời đầy hoa.
giật mình ban trắng mầu da
càng nhìn càng ngắm đâm đà càng duyên.
ước gì là canh hoa ên
để em cài tóc thêm duyên hỡi người.
 ước chi là áng mây trôi
che em khỏi nắng cuối trời chiều nay.
nhìn en càng ngắm càng say
hoa ban thôn nữ vui thay bên đồi.
để rồi nay đã xa rồi
mãi mơ hình bớng một người bên hoa.
 
 
 
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Mong một ngày được lên tây bắc
Ngắm cánh rừng ban trắng đẹp xinh
 
 
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.

hbt
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-04 03:47:54ngocvan_bk>
Nhớ em
Tôi lặng bước,
Nhìn thời gian trôi trước mắt.
Vắng em rồi,
Góc phượng hóa rêu xanh.
Em ra đi,
Bóng hình tan trong gió.
Níu sắc xưa,
Chút thỏang hương quay về.
ngocvan_bk
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-04 03:31:33ngocvan_bk>
Lửa tình
Lửa tình nho nhỏ, gió đưa bay,
Đến tận chân tôi, một chuỗi ngày
Thiêu đốt con tim, đầy băng giá
Gió lặng, tình hay, người có hay? 
ngocvan_bk
Đăng nhập để trả lời
0
hihih
cảm ơn bạn đã ghé thăm
hãy cố gắng lên! trying!
 
hãy cười lên rồi mọi chuyện sẽ tốt mà!
 
 
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.

hbt
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
YÊU GIÓ
 
Gió ơi? gió ơi? sao chẳng nói
Cứ lẳng lặng đến rồi lại đi.
Để tôi khổ sở trong thương nhớ,
Chẳng phút nào yên, chẳng phút nguôi.
 
Ngày mong gió đến trong ban sớm,
Đón bình minh lên trắng nắng vàng.
Tối mong gió về theo giấc ngủ,
Đưa hồn tôi đi đến nơi xa...
 
Để tôi hiểu gió hơn thêm nữa,
Để được ngồi nghe gió chuyện trò.
Nào ai hay biết trong đêm ấy,
Tôi gió tư tình có biết không?
 
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.

hbt
Đăng nhập để trả lời
0
       ĐỢI...CHỜ

Đợi người trong bóng đêm thâu
Đợi mãi...
Chờ mãi...
Đôi mắt đã mòn
Lệ ứa quanh
Hỏi rằng người thời nơi đâu
Có nhớ tới người đang mỏi mòn trông?
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.

hbt
Đăng nhập để trả lời
0