7 trả lời, 1.128 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 39
Từ: 08.05.2010
Trạng thái: offline
#1 —
15.05.2010 10:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-05 08:50:19hoabantrang0805>
BÉ VÀ TRĂNG
Trăng treo ngoài cửa sổ
Mang ánh sang lung linh
Xuống ngôi nhà thần tiên
Và nô đùa cùng bé.
Trăng khoe nhà trăng đẹp
Có cây đa bóng mát
Với chú cuội thần kỳ
Chị hằng nga xinh tươi.
Chẳng đợi trăng phải hỏi
Tươi cười bé khoe luôn
Bé có mẹ hiền từ
Người cha luôn yêu thương.
Tính tình hay trầm lặng
Là anh cả trong nhà
Luôn chăm sóc tận tình
Là các chị thân yêu.
Từ biệt bé trăng đi
Hẹn ngày rằm gặp lại
Bé ngủ cười trong mộng
Khi thấy trăng vui cùng.
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.
hbt
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 39
Từ: 08.05.2010
Trạng thái: offline
#2 —
15.05.2010 10:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-05 08:50:05hoabantrang0805>
CÁI NHÌN ƯỚC MƠ
Tuổi mười tám em đây
Bước vào đời
Em mang bao ước mơ
Bước vào đời
Cuộc đời quanh em thật đẹp
Qua cái nhìn của em.
Em nhìn thấy cây xanh
Hoà mình theo điệu gió
Em nhìn thấy chim muông
Đắm mình trong nắng sớm
Em nhìn thấy cuộc đời
Thật nhộn nhịp vui tươi
Em cười thật hạnh phúc
Nụ cười tràn ước mơ.
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.
hbt
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 39
Từ: 08.05.2010
Trạng thái: offline
#3 —
15.05.2010 10:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-05 08:49:36hoabantrang0805>
ĐIỀU ƯỚC
Nếu sáng sớm thức dậy được điều ước
Tôi ước mình sống lại tuổi thơ
Tuổi hồn nhiên bé bỏng ngây thơ
Tuổi sớm chiều yêu ghét giận hờn.
Nếu sáng sớm thức dậy được điều ước
Tôi ước mình sẽ luôn tươi vui
Để sống với chim muông, hoa lá
Với cuộc đời tươi đẹp quanh ta.
Nếu sáng sớm thức dậy được điều ước
Tôi ước chi cuộc sống thật yên vui
Ngôi nhà nhỏ mọi người cùng chung sống
Cùng đùa vui bên bếp lửa rực hồng.
Nếu sáng sớm thức dậy được điều ước
Tôi ước cho mọi điều ước sẽ linh
Cuộc sống thêm vui, thêm muôn phần hạnh phúc
Tôi sẽ cười ước tiếp những ngày mai.
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.
hbt
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 39
Từ: 08.05.2010
Trạng thái: offline
#4 —
15.05.2010 10:23
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-05 08:49:26hoabantrang0805>
NGẪU HỨNG TUỔI THƠ
Tuổi thơ tôi ơi
Đã qua rồi
Năm nay mười chin
Vẫn còn thơ.
Cuộc đời tươi đẹp
Ôi !
Xao xuyến.
Lòng tôi
Nỡ rộ
Đoá hoa tươi.
Mưa xuân
Rơi rớt
Ngoài hiên vắng.
Cuốn đi
Hồn tôi
Chiếc lá rơi.
Ô kìa!
Hạt ngọc
Trên cành lá.
Dấu bóng
Tuổi thơ
Tiếng vọng lòng.
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.
hbt
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 174
Từ: 21.11.2009
Trạng thái: offline
MỘT THOÁNG TUỔI THƠ
ai cũng có một thời để nhớ
một chút buồ một chút mộng mơ
ai cũng thoãng một chút tuổi thơ
tuổi thần tiên bên thầy bên bạn.
tuổi ngây thơ bẻ hoa bắt bướm
tuổi mộng mơ mợt mối tình đầu
thoáng chút buồn thoáng chút lắng sâu
thoáng đơng côi và mơ làm người lớn.
ai đã từng bẻ hoa bắt bướm
vắt vẻo lưng châu những buổỉ chiều hè
thì hãy nhớ một thủa còn thơ
cánh cò trắng trong lời ru của mẹ.
một thoáng buồn khi cánh diều căng gió
giây đứt mất rồi đồng trống vắng mênh mông
ai chẳng có những phút sao lòng
thầm ước ao một người ban mới.
rồi năm tháng đi qua quá vội
đã xa rồi cô bế ngốc ngày sưa
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 39
Từ: 08.05.2010
Trạng thái: offline
#6 —
20.05.2010 19:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-05 08:50:50hoabantrang0805>
QUÊ HƯƠNG EM
Quê hương em chẳng đẹp như tranh
Chẳng có cây đa, bến nước, sân đình
Chẳng có luỹ tre làng nghiêng bóng mát
Cũng chẳng thành thơ, chẳng nên thơ.
Quê em chỉ có cánh đồng quê
Một năm với hai mùa gặt hái
Có đường làng chạy quanh thôn xóm
Có tiếng à ơi trong những buổi trưa hè.
Quê hương em, em yêu em quý
Yêu từ con đường bụi đất vàng bay
Yêu nước giếng trong có nàng tiên xuống tắm
Yêu cánh đồng làng nhấp nhô cồn bãi
Yêu nụ cười trong ánh mắt em thơ.
Quê hương ơi? Ba tiếng thân thương
Mãi khắc sâu trong lòng em đó
Mai dù xa. Quê hương là nỗi nhớ
Mỗi khi chiều về…nơi bến vắng xa xôi.
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.
hbt
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 174
Từ: 21.11.2009
Trạng thái: offline
Bản em lưng chừng núi lưng chừng đèo
Từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài
Một lần đi tuần tra anh tới
Gặp em bên suối hát gì
Mà rừng ban nở trắng si
Cùng lặng nghe em hát
Những yêu thương cuộc đời
Để lại bao thương nhớ trong lòng mình
Một cô gái miền núi đã thắp ngọn lửa tình
Rồi một hôm anh ghé qua thăm bản
Tìm gặp em cô gái nhen ngọn lửa tim mình
Bản làng vui điệu xòe hoa náo nức
Nhịp trầm thanh ru con lấp đất rung
Từ xa em đã thấy tôi
Rời cuộc vui em tới
Em cho tôi vòng nhỏ
Và từ ấy người lính có thơ tình
Tìm người thương thì hãy qua thác ghềnh sẽ gặp
Một rừng ban nở trắng si
Một tình yêu tôi có nơi núi rừng mờ xa
chúc em mãi đẹp như cánh hoa ban trăng
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 39
Từ: 08.05.2010
Trạng thái: offline
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.
hbt
★
★
★
★
★
0