📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nhàn

0 trả lời, 931 lượt xem — Trang 1 / 1
Nhàn
Ngó qua song cửa nhìn quanh
Từng đàn chim én chim oanh bay về
Bình minh chiếu rọi tứ bề
Tiếng gà cục tác bên lè lặng thinh
.
Nụ hồng chớm nở đẹp xinh
Sương đọng trên lá lung linh nắng vàng
Vườn rau ao cá rộn ràng
Cỏ cây hoa lá từng hàng reo ca
.
Lũy tre khóm trúc sau nhà
Đung đưa theo gió như là trong tranh
Tầng mây lơ lửng màu xanh
Giữa bầu không khí trong lành tươi vui
Khúc Huyền Tiểu
Muôn việc ở đời do số phận
Người sao cưỡng được với lòng trời
Đăng nhập để trả lời
0