📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

LỮ KHÁCH !

1 trả lời, 1.206 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-23 02:33:58nguyenducduyen>
Lữ khách !


Lam chiều khói quyện hơi sương,
Có người lữ khách lỡ đường dừng chân.

Cảnh buồn mới thả câu vần
Ngàn năm sinh tử hồng trần bụi nhơ!

Xa trông ngọn cỏ phất phơ,
Đưa hồn lạc bến vẩn vơ cõi lòng

phận người sao cứ long đong?
Thân như chiếc lá giữa dòng đời trôi.

Hai hàng lệ nhỏ bờ môi
Mặn lòng lữ khách bồi hồi cứ rơi.
…..
Khom người khách nhặt cánh rơi
Cài lên mái tóc...quên đời…tối tăm
đời như hạt bụi !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-26 14:51:02nguyenducduyen>
Lam chiều!
 
Chiều vương chút nắng muộn màng
Hoàng hôn rớt chậm sợi vàng lan man,
 
Xa trông một vệt khói loang
Gần ngay một chiếc lá vàng nhẹ rơi.
 
Thả hồn rớt khoảng chơi vơi
Sao trong ta thấy chân trời bồng bênh
 
Diều ai giữa nẻo lênh đênh?
Tả tơi đôi cánh - ngông nghênh gió ngàn.
 
Đưa tay bứt một cánh tàn
Ngẫm!!!đời người cũng sẽ tàn như hoa.
 

Nhặt gom trong những xót xa
Từ bi đọng lại trong ta - tấm lòng!
đời như hạt bụi !
Đăng nhập để trả lời
0