📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Bến bờ

0 trả lời, 1.097 lượt xem — Trang 1 / 1
Bến bờ
Giấc mộng xưa còn hay tan vỡ
Cát bụi phảng phất xa bến bờ
Hương trầm nghi ngút khói sương mờ
Khăn tang mây trắng quá đơn sơ
.
Kèn ai thổi đó điểm từng giờ
Nỉ non tiếng gió khóc bơ vơ
Tiễn người vạn dặm muôn cách trở
Đưa người bạn nhỏ về bến thơ
Khúc Huyền Tiểu
Muôn việc ở đời do số phận
Người sao cưỡng được với lòng trời
Đăng nhập để trả lời
0