📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Cảm xúc

0 trả lời, 1.104 lượt xem — Trang 1 / 1
Cảm xúc


Bàn chân bước qua bao nhiêu mùa lạ,
Dẫu biết rằng năm tháng sẽ hư hao
Nhưng cảm xúc ơi, sao mi còn vẹn nguyên thế?
Mắt ai nhìn, nỗi niềm chan chứa quá!
Tiếng ai gọi, dư âm rất thân quen!

Có ai – như bước ra từ quá khứ,
Nở nụ cười, khép nép thật trẻ con
Thức tỉnh tôi, bao mơ hồ dĩ vãng,
Bao nhiêu ước vọng, mừng mừng tủi tủi,
Bao nhiêu cảm xúc, chẳng gọi nên tên.

Bàn chân bước trên con đường phía trước
Số mệnh tôi, có lẽ nào đoán định,
Nhưng cảm xúc ơi, sao mi còn vẹn nguyên thế?
Có thể, tôi biến mình thành ai khác,
Khoác lên người – chiếc áo của đổi thay.
Nhưng ở đây, một điều là vĩnh viễn
Nếu ngày xưa…
(Tôi nghẹn lời, chẳng thể điều gì thêm)



Minsk, 27-02-2010


[Tặng người ấy có nụ cười mà tôi đi xa vẫn nhớ mãi]

Đăng nhập để trả lời
0