📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Cho em một lời bình nhé

0 trả lời, 1.012 lượt xem — Trang 1 / 1
Cha
Mới qua tứ tuần tóc bạc phơ
Chân tay sần sùi da sạm nắng
Vầng trấn âu lo giờ trơn phẳng
Thương con chết lặng để trong lòng
Lục Tiểu Huyền Vân

...
...
...
Mẹ
Tần tảo nuôi con cả cuộc đời
Đôi vai gầy yếu gánh tình thương
Mắt hay suy tư ngừơi còn ốm
Thức khuya dậy sớm chuyện ngày thừơng
Lục Tiểu Huyền Vân
...
...
...
Con
Công cha nghĩa mẹ sinh thành
Con nào đền đáp những ngày gian lao
Nguyện rằng gắng sức học cao
Mong cho hiểu biết cho sao len người
Lục Tiểu Huyền Vân[/align]
Muôn việc ở đời do số phận
Người sao cưỡng được với lòng trời
Đăng nhập để trả lời
0