Nếu như có thể...
Anh sẽ về nơi ấy gọi tên em
Cơn mưa chiều và bờ vai ướt đẫm.
Nơi ta bước - con đường kỉ niệm,
Dọc cuộc tình liệu đã phôi pha?
Anh sẽ về nơi ấy gọi tên em
Nắng vội tàn và long lanh màu mắt .
Nơi ta nhìn - một trời biển lặng,
Hết sóng rồi liệu có xanh xao?
Anh sẽ về nơi ấy gọi tên em
Ngắm sao rơi và chia nhau điều ước.
Điều anh ước - tình yêu giản dị:
Nắm tay trần, ta mãi bên nhau!
Minsk, 01-01-2010
Anh sẽ về nơi ấy gọi tên em
Cơn mưa chiều và bờ vai ướt đẫm.
Nơi ta bước - con đường kỉ niệm,
Dọc cuộc tình liệu đã phôi pha?
Anh sẽ về nơi ấy gọi tên em
Nắng vội tàn và long lanh màu mắt .
Nơi ta nhìn - một trời biển lặng,
Hết sóng rồi liệu có xanh xao?
Anh sẽ về nơi ấy gọi tên em
Ngắm sao rơi và chia nhau điều ước.
Điều anh ước - tình yêu giản dị:
Nắm tay trần, ta mãi bên nhau!
Minsk, 01-01-2010