<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-23 11:43:46Huyền Băng>
BIỂN & ANH
Những khi phiền muộn lòng
Tôi tìm về bên biển
Trông biển xanh mênh mông
thấy đời mình nhỏ bé
Nghe lòng mình bỗng nhẹ
những đau khổ đời thường
rồi cũng chìm lặn luôn
như đá rơi xuống biển...
Nhìn bãi cát chạy dài
Ngút tầm mắt xa vời
Ước gì đời đơn giản
Trải thẳng như bãi bờ
Không khúc khuỷu ,bộn bề
phẳng phiu và rộng mở
Ước gì lòng như gió
tung bay giữa bao la
Trời cao xanh là nhà
Hồ bơi ấy biển thẳm
Cát êm là giường ấm
Cá , chim như bạn bè
Sóng là nhạc say mê
Ru đời tôi êm ái...
Biển -Tôi yêu mãi mãi
Anh - Biển Tình bấy lâu
Mà tôi chưa nhận biết
Tìm mãi ở nơi đâu?
Biển có sóng bạc đầu
vẫn một màu xanh biếc
Dù có những giận sầu
tình vẫn còn đẹp tuyệt
Lòng vẫn yêu tha thiết
Không nói hết nên lời
Hỡi Biển Tình của tôi!
kihi
Những khi phiền muộn lòng
Tôi tìm về bên biển
Trông biển xanh mênh mông
thấy đời mình nhỏ bé
Nghe lòng mình bỗng nhẹ
những đau khổ đời thường
rồi cũng chìm lặn luôn
như đá rơi xuống biển...
Nhìn bãi cát chạy dài
Ngút tầm mắt xa vời
Ước gì đời đơn giản
Trải thẳng như bãi bờ
Không khúc khuỷu ,bộn bề
phẳng phiu và rộng mở
Ước gì lòng như gió
tung bay giữa bao la
Trời cao xanh là nhà
Hồ bơi ấy biển thẳm
Cát êm là giường ấm
Cá , chim như bạn bè
Sóng là nhạc say mê
Ru đời tôi êm ái...
Biển -Tôi yêu mãi mãi
Anh - Biển Tình bấy lâu
Mà tôi chưa nhận biết
Tìm mãi ở nơi đâu?
Biển có sóng bạc đầu
vẫn một màu xanh biếc
Dù có những giận sầu
tình vẫn còn đẹp tuyệt
Lòng vẫn yêu tha thiết
Không nói hết nên lời
Hỡi Biển Tình của tôi!
kihi