3 trả lời, 1.214 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 6
Từ: 18.05.2010
Trạng thái: offline
#1 —
19.05.2010 16:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-19 17:29:24kihi>
HOA HỒNG
Lần giở lại những đóa hồng cũ khô
Mình nâng niu ép từ ngày xưa
Cánh hoa phai úa hương bay mất
Mà sao còn cất giữ tới giờ...
Loài hoa ưa thích của lòng tôi
Rất đẹp thơm Tạo hóa tặng cho đời
Ai khéo đem hoa làm biểu tượng:
Cho tình yêu thương của lứa đôi!?
Tươi thắm mượt mà những cánh nhung
Thanh tao, tinh tế , hương thơm nồng
Điểm gai tăng dáng cao sang nữa
Đủ màu xinh :vàng ,trắng ,đỏ, hồng...
[font="times new roman"]
Hoa[/font] cũ còn đây người đâu rồi
Ngày xưa bao dịp người tặng tôi
Biết tôi yêu thích hoa kia lắm
Nhận bó hồng tươi tôi sướng vui
-Hoa đẹp quá nhưng đầy gai góc
Lời ngày xưa tôi vẫn chưa quên
-Coi chừng gai đâm ta đau, khóc
coi chừng gai hồng khổ tình duyên…
Tình xưa đã lỡ ,nhớ lòng đau
Hồng xinh nay năm tháng úa màu
Kỉ niệm yêu đương tim còn giữ
Người ơi có chợt nhớ về nhau
Cho dù thời gian trôi vô tình
Chẳng nên duyên nợ của chúng mình
Hoa hồng tình ái ta trao- nhận
Loài hoa tuyệt đẹp của tình anh
"Khi tim là hồng lời thơm tho"
Đem tặng hoa hương ngát tay ta
Xin trao nhau Tình Hồng cao quí
Dù thời gian mọi thứ nhạt nhòa!
Tình đến hay đi tôi vẫn quí
Như hồng đẹp xưa ,nay héo rồi
Hương sắc vấn vương trong tâm trí,
Dư vị tình còn mãi trong đời...
kihi
Biể[color=#009933]n chiều chớm Đông [/color]
Lại ra biển một chiều đông
Biển xanh phẳng lặng ,sóng không vỗ bờ.
Bãi dài nước rút cạn trơ
Lang thang tôi nhặt vỏ sò về chơi .
Mênh mông bãi cát vắng người
Nhởn nhơ giữa cảnh biển trời thênh thang
Hải âu tư lự ,thanh nhàn
Tìm mồi,bay lượn, dịu dàng bên nhau.
Gió qua bãi cỏ úa màu
Lạnh lùng hơi gió ,cảnh sầu mùa đông
Chơi vơi cảm xúc trong lòng...
An lành có giữa hư không cuộc đời
Trong vô tư của chim trời
Trong thanh bình của biển trời nơi đây .
Biển không buồm trắng chân mây ,
Vẫn duyên dáng bởi trắng đầy cánh chim.
Mơ như sỏi trắng ,cát êm
Bên bờ nghe gió êm đềm ngàn khơi
Xôn xao cá biển chim trời ,
Tự do, phóng khoáng cuộc đời muôn phương .
*
Mình - viên sỏi trắng dễ thương
Ai nhìn thấy nhặt giữa muôn cát vàng...
kihi
★
★
★
★
★
0
Số bài : 6
Từ: 18.05.2010
Trạng thái: offline
HOA HỒNG
Lần giở lại những đóa hồng cũ khô
Mình nâng niu ép từ ngày xưa
Cánh hoa phai úa hương bay mất
Mà sao còn cất giữ tới giờ...
Loài hoa ưa thích của lòng tôi
Rất đẹp thơm Tạo hóa tặng cho đời
Ai khéo đem hoa làm biểu tượng:
Cho tình yêu thương của lứa đôi!?
Tươi thắm mượt mà những cánh nhung
Thanh tao, tinh tế , hương thơm nồng
Điểm gai tăng dáng cao sang nữa
Đủ màu xinh :vàng ,trắng ,đỏ, hồng...
[font="times new roman"]
Hoa[/font] cũ còn đây người đâu rồi
Ngày xưa bao dịp người tặng tôi
Biết tôi yêu thích hoa kia lắm
Nhận bó hồng tươi tôi sướng vui
-Hoa đẹp quá nhưng đầy gai góc
Lời ngày xưa tôi vẫn chưa quên
-Coi chừng gai đâm ta đau, khóc
coi chừng gai hồng khổ tình duyên…
Tình xưa đã lỡ ,nhớ lòng đau
Hồng xinh nay năm tháng úa màu
Kỉ niệm yêu đương tim còn giữ
Người ơi có chợt nhớ về nhau
Cho dù thời gian trôi vô tình
Chẳng nên duyên nợ của chúng mình
Hoa hồng tình ái ta trao- nhận
Loài hoa tuyệt đẹp của tình anh
"Khi tim là hồng lời thơm tho"
Đem tặng hoa hương ngát tay ta
Xin trao nhau Tình Hồng cao quí
Dù thời gian mọi thứ nhạt nhòa!
Tình đến hay đi tôi vẫn quí
Như hồng đẹp xưa ,nay héo rồi
Hương sắc vấn vương trong tâm trí,
Dư vị tình còn mãi trong đời...
kihi
Biể[color=#009933]n chiều chớm Đông [/color]
Lại ra biển một chiều đông
Biển xanh phẳng lặng ,sóng không vỗ bờ.
Bãi dài nước rút cạn trơ
Lang thang tôi nhặt vỏ sò về chơi .
Mênh mông bãi cát vắng người
Nhởn nhơ giữa cảnh biển trời thênh thang
Hải âu tư lự ,thanh nhàn
Tìm mồi,bay lượn, dịu dàng bên nhau.
Gió qua bãi cỏ úa màu
Lạnh lùng hơi gió ,cảnh sầu mùa đông
Chơi vơi cảm xúc trong lòng...
An lành có giữa hư không cuộc đời
Trong vô tư của chim trời
Trong thanh bình của biển trời nơi đây .
Biển không buồm trắng chân mây ,
Vẫn duyên dáng bởi trắng đầy cánh chim.
Mơ như sỏi trắng ,cát êm
Bên bờ nghe gió êm đềm ngàn khơi
Xôn xao cá biển chim trời ,
Tự do, phóng khoáng cuộc đời muôn phương .
*
Mình - viên sỏi trắng dễ thương
Ai nhìn thấy nhặt giữa muôn cát vàng...
kihi
BIỂN & ANH
Những khi phiền muộn lòng
Tôi tìm về bên biển
Trông biển xanh mênh mông
thấy đời mình nhỏ bé
nghe lòng mình bỗng nhẹ
những đau khổ đời thường
rồi cũng chìm lặn luôn
như đá rơi xuống biển...
Nhìn bãi cát chạy dài
Ngút tầm mắt xa vời
Ước gì đời đơn giản
Trải thẳng như bãi bờ
không khúc khuỷu ,bộn bề
phẳng phiu và rộng mở
Ước gì lòng như gió
tung bay giữa bao la
Trời cao xanh là nhà
Hồ bơi ấy biển thẳm
Cát êm là giường ấm
Cá , chim như bạn bè
Sóng là nhạc say mê
Ru đời tôi êm ái...
Biển -Tôi yêu mãi mãi
Anh - Biển Tình bấy lâu
mà tôi chưa nhận biết
tìm mãi ở nơi đâu?
Biển có sóng bạc đầu
vẫn một màu xanh biếc
Dù có những giận sầu
tình vẫn còn đẹp tuyệt
lòng vẫn yêu tha thiết
Không nói hết nên lời
Hỡi biển tình của tôi!
kihi
★
★
★
★
★
0
Số bài : 6
Từ: 18.05.2010
Trạng thái: offline
HOA HỒNG
Lần giở lại những đóa hồng cũ khô
Mình nâng niu ép từ ngày xưa
Cánh hoa phai úa hương bay mất
Mà sao còn cất giữ tới giờ...
Loài hoa ưa thích của lòng tôi
Rất đẹp thơm Tạo hóa tặng cho đời
Ai khéo đem hoa làm biểu tượng:
Cho tình yêu thương của lứa đôi!?
Tươi thắm mượt mà những cánh nhung
Thanh tao, tinh tế , hương thơm nồng
Điểm gai tăng dáng cao sang nữa
Đủ màu xinh :vàng ,trắng ,đỏ, hồng...
[font="times new roman"]
Hoa[/font] cũ còn đây người đâu rồi
Ngày xưa bao dịp người tặng tôi
Biết tôi yêu thích hoa kia lắm
Nhận bó hồng tươi tôi sướng vui
-Hoa đẹp quá nhưng đầy gai góc
Lời ngày xưa tôi vẫn chưa quên
-Coi chừng gai đâm ta đau, khóc
coi chừng gai hồng khổ tình duyên…
Tình xưa đã lỡ ,nhớ lòng đau
Hồng xinh nay năm tháng úa màu
Kỉ niệm yêu đương tim còn giữ
Người ơi có chợt nhớ về nhau
Cho dù thời gian trôi vô tình
Chẳng nên duyên nợ của chúng mình
Hoa hồng tình ái ta trao- nhận
Loài hoa tuyệt đẹp của tình anh
"Khi tim là hồng lời thơm tho"
Đem tặng hoa hương ngát tay ta
Xin trao nhau Tình Hồng cao quí
Dù thời gian mọi thứ nhạt nhòa!
Tình đến hay đi tôi vẫn quí
Như hồng đẹp xưa ,nay héo rồi
Hương sắc vấn vương trong tâm trí,
Dư vị tình còn mãi trong đời...
kihi
Biể[color=#009933]n chiều chớm Đông [/color]
Lại ra biển một chiều đông
Biển xanh phẳng lặng ,sóng không vỗ bờ.
Bãi dài nước rút cạn trơ
Lang thang tôi nhặt vỏ sò về chơi .
Mênh mông bãi cát vắng người
Nhởn nhơ giữa cảnh biển trời thênh thang
Hải âu tư lự ,thanh nhàn
Tìm mồi,bay lượn, dịu dàng bên nhau.
Gió qua bãi cỏ úa màu
Lạnh lùng hơi gió ,cảnh sầu mùa đông
Chơi vơi cảm xúc trong lòng...
An lành có giữa hư không cuộc đời
Trong vô tư của chim trời
Trong thanh bình của biển trời nơi đây .
Biển không buồm trắng chân mây ,
Vẫn duyên dáng bởi trắng đầy cánh chim.
Mơ như sỏi trắng ,cát êm
Bên bờ nghe gió êm đềm ngàn khơi
Xôn xao cá biển chim trời ,
Tự do, phóng khoáng cuộc đời muôn phương .
*
Mình - viên sỏi trắng dễ thương
Ai nhìn thấy nhặt giữa muôn cát vàng...
kihi
BIỂN & ANH
Những khi phiền muộn lòng
Tôi tìm về bên biển
Trông biển xanh mênh mông
thấy đời mình nhỏ bé
nghe lòng mình bỗng nhẹ
những đau khổ đời thường
rồi cũng chìm lặn luôn
như đá rơi xuống biển...
Nhìn bãi cát chạy dài
Ngút tầm mắt xa vời
Ước gì đời đơn giản
Trải thẳng như bãi bờ
không khúc khuỷu ,bộn bề
phẳng phiu và rộng mở
Ước gì lòng như gió
tung bay giữa bao la
Trời cao xanh là nhà
Hồ bơi ấy biển thẳm
Cát êm là giường ấm
Cá , chim như bạn bè
Sóng là nhạc say mê
Ru đời tôi êm ái...
Biển -Tôi yêu mãi mãi
Anh - Biển Tình bấy lâu
mà tôi chưa nhận biết
tìm mãi ở nơi đâu?
Biển có sóng bạc đầu
vẫn một màu xanh biếc
Dù có những giận sầu
tình vẫn còn đẹp tuyệt
lòng vẫn yêu tha thiết
Không nói hết nên lời
Hỡi biển tình của tôi!
kihi
★
★
★
★
★
0
Số bài : 6
Từ: 18.05.2010
Trạng thái: offline
Lá rơi
Lá rơi ,
Buồn lìa cành.
Như lòng em
hụt hẫng
Không có tiếng người ,
chỉ có lá rơi !
Tiếng lòng chùng lại ...
*
Tình như lá,
rơi trong mùa thu
rơi theo tháng ngày .
Còn lại đây
lòng trơ trọi
Như cây trút lá ...
kihi
★
★
★
★
★
0