📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Sầu đời

2 trả lời, 1.174 lượt xem — Trang 1 / 1
Hận Đời
Quanh năm phiêu bạt chân trời
Mộng nhiều như lá rụng rơi ngoài thềm
Sầu vương uống cạn từng đêm
Công danh thoáng chốc trôi êm còn gì ?
.
Vận may vừa đến rồi đi
Hương thơm còn đọng trên ly rượu nồng
Con đò lạc bến trên sông
Theo ngàn mây gió bềnh bồng tung bay
.
Phong ba bão tap từng ngày
Không nơi bến đậu đò này về đâu
Hồng nhan vội bước qua cầu
Ôi! người tri kỉ sang giàu quên ta
.
Lang thang bốn bể không nhà
Nắng mưa sương gió gọi là bạn thân
Ta say kiếp sống phong trần
Quên đi năm tháng muôn phần gian nan.
Khúc Huyền Tiểu
Muôn việc ở đời do số phận
Người sao cưỡng được với lòng trời
Đăng nhập để trả lời
0
Bạn ơi , đừng buồn nhiều nhé!

Đã biết: "MUÔN VIỆC Ở ĐỜI DO SỐ PHẬN"
Thì bạn ơi chớ bận lòng nhiều
CÔNG DANH... thì cũng về hưu!!!
TIỀN TÀI.... thì cũng để tiêu chứ gì !!!
Mai này ai cũng "RA ĐI"
Có mang theo được chút gì nữa đâu
Quẳng đi mọi nỗi lo âu
Sống vui, hữu ích (chứ) sang giầu làm chi!

( hi hi hi... lý thuyết thôi, nhưng cũng mong bạn đỡ buồn)
Đăng nhập để trả lời
0
Xin người đừng chớ hận đời,
Vì đời nào cưỡng số trời được đâu!!!?
Mời bạn rót cạn nỗi sầu,
Cho vơi đi nỗi đớn đau trong lòng.

Chúc bạn luôn có niềm vui trong cuộc sống!





Đăng nhập để trả lời
0