<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-20 05:12:26Là Dân>
NỖI ĐAU VẪN CÒN
Nõ thần vua để ở đâu ?
Mà sao giặc đến chui vào boong ke
Vua rằng ta để ngoài kia
Kẽ nào đánh tráo nõ tre bắn gà
Bốn bề giặc giã hò la
Vua tôi thần thiếp biết là chạy đâu
Cùng đương nhãy xuống biển sâu
Bao năm rồi nhĩ nỗi đau vẫn còn
Là Dân
Nõ thần vua để ở đâu ?
Mà sao giặc đến chui vào boong ke
Vua rằng ta để ngoài kia
Kẽ nào đánh tráo nõ tre bắn gà
Bốn bề giặc giã hò la
Vua tôi thần thiếp biết là chạy đâu
Cùng đương nhãy xuống biển sâu
Bao năm rồi nhĩ nỗi đau vẫn còn
Là Dân