📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

lớp mười...ba...!

3 trả lời, 1.368 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-31 18:32:44hoabantrang0805>
         LỚP MƯỜI ….BA!
 
Ba năm học đã trôi đi nhanh thật
Năm nay tôi bước vào lớp…mười…ba…
Trường xưa đó mãi nằm lại trong tôi
Bao nỗi nhớ thương, nuối tiếc nhiều.
 
Tôi nhớ lắm dãy bằng lăng tím ngắt
Mỗi độ hè về khoe chiếc áo xinh xinh.
Khiến những cô bé mắt tròn xoe ngơ ngác
Luôn miệng thốt rằng. Ồ đẹp quá đi thôi!
 
Lũ con gái luôn tươi cười rạng rỡ
Nhặt cánh phượng rơi, ép bướm hồng vào sổ.
Bọn con trai vẫn hồn nhiên đùa nghịch
Bên trái bóng tròn lăn lóc trên sân.
 
Vậy mà giờ đây đã không còn đâu nữa
Chỉ còn tôi đối diện cùng thời gian.
Mùa đông đến và lòng tôi se lạnh
Khi xa trường…xa bạn…xa thầy cô
Xa hàng ghế đá…xa chỗ ngồi quen thuộc
Xa thật rồi…thời áo trắng mộng mơ.
 
Tôi chợt nhận ra, thừ người trong phòng vắng.
Vẵng đâu đó tiếng gà gáy chuyển canh
Lòng rắn lại vùi đầu vào sách vở
Đọc lại từng dòng…từng dòng chữ lớp…mười…ba…
 
 
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.

hbt
Đăng nhập để trả lời
0
hihi
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.

hbt
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-26 11:04:57bluestarhcm11>
Trích đoạn: hoabantrang0805

         LỚP MƯỜI ….BA!
 
Ba năm học đã trôi đi nhanh thật
Năm nay tôi bước vào lớp…mười…ba…
Trường xưa đó mãi nằm lại trong tôi
Bao nỗi nhớ thương, nuối tiếc nhiều.
 
Tôi nhớ lắm dãy bằng lăng tím ngắt
Mỗi độ hè về khoe chiếc áo xinh xinh.
Khiến những cô bé mắt tròn xoe ngơ ngác
Luôn miệng thốt rằng. Ồ đẹp quá đi thôi!
 
Lũ con gái luôn tươi cười rạng rỡ
Nhặt cánh phượng rơi, ép bướm hồng vào sổ.
Bọn con trai vẫn hồn nhiên đùa nghịch
Bên trái bóng tròn lăn lóc trên sân.
 
Vậy mà giờ đây đã không còn đâu nữa
Chỉ còn tôi đối diện cùng thời gian.
Mùa đông đến và lòng tôi se lạnh
Khi xa trường…xa bạn…xa thầy cô
Xa hàng ghế đá…xa chỗ ngồi quen thuộc
Xa thật rồi…thời áo trắng mộng mơ.
 
Tôi chợt nhận ra, thừ người trong phòng vắng.
Vẵng đâu đó tiếng gà gáy chuyển canh
Lòng rắn lại vùi đầu vào sách vở
Đọc lại từng dòng…từng dòng chữ lớp…mười…ba…
 
 


Áo trắng

Áo trắng em mang suốt một thời
Phổ thông trung học tựa mây trôi
Thuở ấy lòng em trong trắng lắm
Đâu nghĩ mai này áo trắng phai

Áo trắng em chưa vướng bụi đời
Đâu dám mơ gì chuyện xa xôi
Dẫu cho mai này đời ngang trái
Áo trắng này nguyện trắng mãi thôi

BMH
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-26 21:25:00NguyenThanhH>
.
Nguyên Thanh Hoà
Đăng nhập để trả lời
0