📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

tho le cong

0 trả lời, 1.086 lượt xem — Trang 1 / 1
1. GÓC KHUẤT:
Biển xanh
Sao còn vùng nước đục
Bên kia ai dầm mình
Bên này kẻ tránh xa
Xanh, mặn tràn đồng- lúa non héo hắt
Phù sa đỏ đục- đã cho mùa vàng...
Bên xanh, tưởng chỉ hoa thơm
Ong đùa, quên gai nhọn sắc
Bên đục tưởng hoa dại hững hờ
Ai biết chăng, dại cũng là hoa
Còn vương chút hương đồng, gío nội
Tạo hóa ơi, vô tình qúa đỗi
Sao không sinh biển một mầu
để góc khuất của đời- giấu mãi những niềm đau./.
 
 
Đăng nhập để trả lời
0