📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đêm lạnh

0 trả lời, 1.065 lượt xem — Trang 1 / 1
Đêm lạnh...
  Một mình em...
Sống cùng nỗi nhớ...
  Những kỉ niệm.Những mộng mơ...
Như đang sống lại...trong khoảnh khắc này...
  Tháng ngày...Dần trôi...mà vì sao lòng em vẫn khắc
Tên một người...
   ...là anh...
Lá non mọc trên cành
Hoa lại khoe sắc nở
Mùa xuân đến...tràn trề sức sống...
Chỉ mình em như đang đu*ng' lại...giữa dòng thời gian trôi...
Đã hết thật rồi...
 ...thì thôi...đừng nên tiếc nuối...
Tạm biệt nhé...dù vẫn yêu anh
nhưng em không muốn phí ngày xanh
  chỉ để
     sống cùng kỉ niệm...
Đêm nay khôg có gió...
Mà sao lạnh quá đi...
Vì một người...
   Vì một tình yêu...
        Một nỗi nhớ...
có những điều hãy để gió cuốn đi
có những điều tự ta giữ lại
những kỉ niệm của thời thơ dại
ta giữ lại và cất vào trái tim...
Đăng nhập để trả lời
0