📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

chùm thơ

0 trả lời, 1.113 lượt xem — Trang 1 / 1
Xin chân thành cám ơn admin thư quán. qua  websie tôi đựoc biết nhiều tác phẩm VHNT hay nên mạo muội xin tham gia diễn đàn và được chấp nhận. nhân đây tôi gửi vài bài thơ để trình làng. Rất mong được sự quan tâm, chia sẻ của admin. Trân trọng cám ơn[/align] [/align]
       MƯA BÓNG MÂY

Đang ngập nắng.Bỗng  làn mây mỏng
Trôi trên đầu, lắc rắc mấy hạt mưa
Em chợt đến như làn gió thoảng...
Rồi chợt đi theo những hạt mưa gầy.

Ta lóng ngóng như say, như tỉnh
Cứ mong trời cứ mãi mưa  rơi
Để giữ lại hương thơm, làn tóc xoã
Đã vô tình đi ngang cuộc đời ta.



MÀU TÌNH YÊU

Em còn nhớ
        Màu tình yêu dạo đó
Thắm hồng nhung
        Hay tím màu nho
Xanh lá mạ
         Trắng ánh trời bảy sắc...
Lăng kính nào
Hai đứa đếm đo?

Kỷ niệm trôi
        Người ấy đã xa rồi
 Quên sao được
        Nụ cười nét mặt
Thương thương lắm
        Mỗi lần em muốn khóc
Không thành lời
        Chỉ nước mắt rơi.

Màu tình yêu
        Kỳ lạ thế  em ơi
Lung linh quá
        Làm sao biết nổi
                               Trái tim yêu
        Đập bồi hồi bổi hổi...
Đến bây giờ
        Chẳng biết...màu chi.
                            



TÌNH YÊU PA RA BOL


Tạo hoá cho em
mềm mại đường cong
lòng ngay thẳng
 anh đứng làm tiệm cận

Đã từ lâu
chúng mình gần nhau lắm
điểm chung kia
 vẫn ở vô cùng

Chắc phía bên kia
 mòn mỏi trục tung
cũng đứng đợi em
 như anh từng đứng đợi

Ôi đường cong
đường cong diệu vợi
gần thế sao mà
 tít tắp trùng khơi...



Trần Đình Nhân: Chi cục thuế Krông Păk Đăk Lăk, ĐT: 0986022765






 
Đăng nhập để trả lời
0