📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CUỐI CUỘC TÌNH

9 trả lời, 2.237 lượt xem — Trang 1 / 1
CUỐI CUỘC TÌNH

Anh vẫn biết có điều chi khó nói
Cứ âm thầm gặm nhấm mối tình xưa
Đỉnh núi cao nỗi hờn vương chất chứa
Đụng mây trời tím ngắt một màu hoa

Sầu không bay nên mây cứ chần chừ
Quanh quẩn đó tạo thành cơn bảo tố
Rồi tất cả cuộn tròn trong đau khổ
Tình mặn nồng run rẩy giữa mùa đông

Sầu co thắt làm con tim nhức nhối
Dòng sông thương mỗi một ngày một cạn
Xoè bàn tay tìm con đường vận mạng
Mới hay rằng tình chết yểu hôm qua

Khoảng ngăn cách vô hình xa diệu vợi
Xa đến nổi không thể nào chịu nổi
Thuở ban đầu nay đã rẽ làm đôi
Đành âm thầm buồn ơi ! xin chào mi *

TÔN THẤT PHÚ SĨ
Paris 13 juillet 2005
* Tựa cuốn tiểu thuyết : Bonjour Tristesse de Françoise Sagan
Simone
Đăng nhập để trả lời
0
HIHI chào Simone nà những bài thơ của bạn đăng rất hay mà bn có xí thét mét là ko biết có phải Simone = TTPS ko?! [:)]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
ĐOẠN CUỐI...
Một người lặng lẽ đang bước đi
Âm thầm nhớ lại mối tình si
Tìm lên đỉnh núi trời hoang vắng
Hái nụ hoa buồn lệ đẩm mi
Ngồi nhớ tình xưa không nói chi
Mây sầu theo gió vội chia ly
Gói hết thương đau về xa vắng
Ngơ ngẩn tình xưa mộng ước gì
Đoạn cuối cuộc tình nay đã xa
Đếm theo ngày tháng mõi mòn qua
Buồn ơi , mây tím qua trời vắng
Để lại mi ngồi chung với ta...
Đăng nhập để trả lời
0

Tha^n ta(.ng : Ba(ng Nguyeç.t v`a fly1tome

BỀNH BỒNG BIỂN KHƠI
giọng ngâm: Hồng Vân

Ngày xưa xưa thật là xưa
Em tôi tóc ngắn giày cao má hồng
Trời hành tôi đứng ngẩn trông
Em tôi tóc ngắn má hồng ngó lơ

Tôi về nắn nót bài thơ
Con tằm trong kén nằm chờ nhả tơ
Tơ tằm chưa dệt thành mơ
Con tằm đã chết mộng hờ thiên thu

Trên đồi thông gió vi vu
Có con bướm lượn nhởn nhơ cánh vàng
Bướm sao cứ mãi lang thang
Phấn hồng bướm thả mênh mang đất trời

Thuyền tôi từ độ ra khơi
Biển xanh sông rộng chơi vơi giữa dòng
Em tôi má vẫn còn hồng
Đời tôi vẫn cứ bềnh bồng biển khơi

Tôn Thất Phú Sĩ
29 Avril 2005

http://www.kimthanh.net/benhbongbienkhoi_HV.asp?speed=dialup




Simone
Đăng nhập để trả lời
0
Buồn ơi , mây tím qua trời vắng
Ta vội theo mi để biết buồn
Simone
Đăng nhập để trả lời
0
BUỒN ƠI...
Buồn ơi mây tím giăng ngang
Buổi chiều hiu quạnh lang thang lối về
Mây đi vào cõi đam mê
Buồn ơi ở lại não nề cùng ta
Một đời sao vội đi qua
Nhìn trời hoang vắng xót xa phận mình
Ngồi đây xem lại bóng hình
Buồn ơi mi vẫn trọn tình với ta...
Đăng nhập để trả lời
0

VUI ƠI
Vui ơi sao quá là vui
Mây xanh lơ lững bùi ngùi gió sông
Chiều về mây ngã sắc hồng
như tình tôi nở tơ hồng hôm nay
Tôi vui tình mãi ngất say
Bao nhiêu hoa lá đang quay quanh mình
Tôi vui tôi chính là mình
Tôi vui bao nỗi thân tình theo tôi
ôi vui sao quá là vui
Bao nhiêu nỗi nhớ niềm vui cứ về ...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ ai mang đến niềm vui
Quên người mang lại bùi ngùi xót xa
Buồn ơi một thoáng chợt qua
Niềm vui chợt đến phôi pha nỗi buồn...
Đăng nhập để trả lời
0


Buồn vui xen lẫn nỗi buồn
Bồn chồn trong dạ nửa hồn buồn vui
Fly buồn Mye cũng buồn làm sao
Thôi thì hai đứa vui luôn đi nào [:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

MỘT THOÁNG MONG MANH

Anh tự hỏi
Em bây giờ... ở đây hay ở đó
Dù em đến một nơi vô tận
Anh vẫn bềnh bồng theo bước chân em
Như nắng như mưa
Qua đủ bốn mùa
Anh vẫn nhớ
Và muôn vàn nhung nhớ
Những hẹn hò bên bờ cát nghiêng nghiêng
Để biển và cát ru lòng anh ngóng đợi
Mãi mãi bên em
Giấc miên trường sóng vỗ
Có thể nào
Làm sao biết được
Lời hẹn hò chỉ là thoáng chiêm bao
Em bên này nhớ
Anh bên kia mong
Khoảng giữa là trời xanh mây biếc
Và ngàn năm
Chỉ là giấc mộng hờ
Như vậy đó
Bờ bên này
Rất gần bờ bên kia
Mình vẫn xa vạn dặm
Con sông chảy qua bao miền nhung nhớ
Hai bờ sông vẫn mãi mãi song song
Biết đến bao giờ
Sông mới về với biển
Để dạt dào ru sóng vỗ mênh mông
........
Chiều nay anh ngồi đây ngóng đợi
Bên dòng sông Seine xuôi nhẹ chiếc du thuyền
Rẽ làn sóng ra làm hai con nước
Tan dần vào sau đám cỏ rong rêu
.........
Anh chợt nhận ra
Em chỉ là cánh gió
Thổi vào hồn anh
Một thoáng mong manh

Tôn Thất Phú Sĩ
Paris hình như vào thu
16/08/2005











Simone
Đăng nhập để trả lời
0