Có lẽ nên kết thúc
Một cuộc tình mộng ảo
Hoa trong tranh,trăng dưới nước
Làm sao bắt được hỡi người
Em!
Đừng gieo rắc nỗi đau
Cho linh hồn anh thêm quằn quại
Đừng ban lòng thương hại
Để anh lún sâu thêm
Tưởng rằng!
Đó là một tình yêu êm đềm
Em!
Hãy đi khỏi cuộc đời anh
Như lúc em chưa đến
Để anh thắp lên ngọn nến
Giữa buồng tim
Xoá bóng hình em trong đêm tối lạnh lùng.
24.04.2010
Phan Trường Hận [/align]
Một cuộc tình mộng ảo
Hoa trong tranh,trăng dưới nước
Làm sao bắt được hỡi người
Em!
Đừng gieo rắc nỗi đau
Cho linh hồn anh thêm quằn quại
Đừng ban lòng thương hại
Để anh lún sâu thêm
Tưởng rằng!
Đó là một tình yêu êm đềm
Em!
Hãy đi khỏi cuộc đời anh
Như lúc em chưa đến
Để anh thắp lên ngọn nến
Giữa buồng tim
Xoá bóng hình em trong đêm tối lạnh lùng.
24.04.2010
Phan Trường Hận [/align]