📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Trang thơ lưu NS

3 trả lời, 1.131 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-28 10:05:40NamSơn>
Nữ Sinh

Anh kia đứng.... lại
Sao cứ... nhìn tôi
À... rằng định chạy
Chị em đâu rồi.....

Có.... kẻ đột nhập
Giữ duyên bọn mình...
Xử lý cho... xong
Hết chuyện linh tinh...

Bọn mình.... chặn lại
Đố chạy đằng trời....
Bọn mình... bị hại
Bị..... ngắm hết rồi

Kêu... y đền tội
Đãy một trầu chè....
Bên kia... cổng trường
Tại quán cây.... me

Tha hồ mà chén...

Hè 2010
Nam Sơn
Đăng nhập để trả lời
0
Trường xưa
Về thăm chốn cũ ngày xưa
Hàng cây xào xạc nắng mưa đợi chờ
Những hàng ghế đá bơ vơ
Thầy cô vẫn thắp ước mơ cuộc đời.

Bạn lòng tri kỷ ta ơi
Người đi kẻ ở phương trời tìm đâu
Phượng hồng theo gió ủ sầu
Trường xưa vẫn đẹp… mắt nâu xa rồi !

Hè 2010
Nam Sơn
Đăng nhập để trả lời
0
Mùa hè xa quê

Hè về ra rả tiếng ve
Mái hiên đỏ thắm phượng nhè nhẹ rơi
Sân trường áo trắng buông lơi
Ai ngây thơ đợi chờ nơi cuối đường
Nhắc mình phiêu bạt khói sương
Quê nhà xa cách viễn phương học hành
Phố phường nhộn nhịp tranh dành
Tảo tần cuộc sống mưu sinh mọi chiều
Lòng ta đau đáu một điều
Con sông quê với cánh diều tuổi thơ.

(Nam Sơn – Hè 2010)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-28 10:14:17NamSơn>
Thứ ba học trò

Nào là giỏi tám nhất nhà
Quậy tài thánh cũng phải mà bó tay
Cô thầy cứ mãi ngở ngàng
Làm sao để dạy các nàng tiểu thư
Xong rồi mấy tay làm nư
Cứ lo kiếm chuyện chần chừ bê tha
Học xong chỉ thích la cà
Để rồi nói dối mẹ cha học bài
Quả là câu chuyện bi hài
Mong sao bọn nhỏ mai này tránh xa...

Hè 2010
Nam Sơn
Đăng nhập để trả lời
0