1 trả lời, 1.124 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 2
Từ: 30.05.2010
Trạng thái: offline
Chút lãng mạng còn không?
Cho em tình yêu đẹp
Chút lãng mạn còn không?
Cho em được mộng mơ
Lá mùa này có rơi
Nhặt cho em kết nón
Hoa mùa này có rụng
Cho em cài trang thơ
Cõng em qua ngõ vắng
Cho em hái trái yêu
Mồ hôi tuôn ướt áo
Nhưng môi vẫn tươi cười.
Mớm cho em miếng nước
Ôi, vị ngọt tình yêu
Nhẹ bên tai hơi thở
Một chút gió ngọt ngào,
Ôi đơn giản làm sao
Nhẹ nhàng và thanh cao
Xa rồi đâu có biết
Muốn được biết nhường nào.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 869
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#2 —
31.05.2010 03:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-31 03:30:36nhabe>
Trích đoạn: tt23485
Chút lãng mạng còn không?
Cho em tình yêu đẹp
Chút lãng mạn còn không?
Cho em được mộng mơ
Lá mùa này có rơi
Nhặt cho em kết nón
Hoa mùa này có rụng
Cho em cài trang thơ
Cõng em qua ngõ vắng
Cho em hái trái yêu
Mồ hôi tuôn ướt áo
Nhưng môi vẫn tươi cười.
Mớm cho em miếng nước
Ôi, vị ngọt tình yêu
Nhẹ bên tai hơi thở
Một chút gió ngọt ngào,
Ôi đơn giản làm sao
Nhẹ nhàng và thanh cao
Xa rồi đâu có biết
Muốn được biết nhường nào.
Chào TT, nhabe xin họa bài trên
cứ mộng mơ đi em
chút lãng mạn mãi còn
cho tình yêu ngọt ngào
bốn muà hoa vẫn nở
cho em cài trang thơ
gió nhẹ nhàng mang lá
cho em kết nón xinh
yêu cuộc đời em nhé
đừng để mộng mơ tàn
nhabe
★
★
★
★
★
0