HÀ NỘI MƠ
22.3.2010
Đã lâu lắm rồi không ra Hà nội
Hà nội, em và tôi
Những nổi nhớ, niềm mong
Với tình cảm đong đầy
Nhớ day dứt những đêm
Bên góc hồ Tây, hồ Trúc bạch
Nhâm nhi ly cà phê
Nhìn những toà nhà cao, ngạo nghễ với đời
Buông bao ánh đèn rực rỡ, kiêu sa
Vẫn quanh quẩn đâu đây, hồn xưa Hà nội
Nhớ hồ Gươm, Tháp Bút, Tháp Rùa
Đền Ngọc Sơn bên cầu Thê Húc
Như co lại gần nhau tránh bụi đời
Nhớ những tàng cây cổ thụ ven bờ
Như cố vươn ra ôm vào tất cả
Mặc cho dòng người vội vã vô tư
Nhớ con phố cổ Nam ngư
Như đang cố vặn mình hoài cổ
Giữa dòng chảy cuộc đời
Không biết tự bao giờ
Ta thường hay đến ở
Như chực rình ở đó
Một mối tình xưa
Mơ một ngày được đưa em đi
Lang thang trên đường phố Hà nội
Hạnh phúc đâu quanh quẩn trên đầu
Anh chỉ cho em chổ này, chổ khác
Ôm ghì riết những tháng ngày mơ mộng
Cùng hồn xưa Hà nội bay mãi trên không
Le