Một mình lặng lẽ dưới bóng trăng
Em lại nhớ chuyện mình ngày trước
Ngồi dưới trăng ai người mơ ước
Trọn đời bên nhau...
Em đâu ngờ chỉ mấy mùa sau
Trăng không khác mà anh đã khác
Em mới hiểu tình yêu quá bạc
Anh xa rồi em bỗng lặng thinh
Trăng ngày xưa chứng kiến chuyện chúng mình
Liệu có biết cõi lòng em tan nát
Tâm hồn trẻ với tình yêu dào dạt
Bỗng dại khờ... ngơ ngẩn một niềm đau
Trăng hôm nay không phải trăng lưỡi liềm
Cũng không là trăng mười sáu
Trăng hôm nay chỉ một vầng trăng méo
Anh xa rồi... trăng đâu thế vẹn nguyên.
Em lại nhớ chuyện mình ngày trước
Ngồi dưới trăng ai người mơ ước
Trọn đời bên nhau...
Em đâu ngờ chỉ mấy mùa sau
Trăng không khác mà anh đã khác
Em mới hiểu tình yêu quá bạc
Anh xa rồi em bỗng lặng thinh
Trăng ngày xưa chứng kiến chuyện chúng mình
Liệu có biết cõi lòng em tan nát
Tâm hồn trẻ với tình yêu dào dạt
Bỗng dại khờ... ngơ ngẩn một niềm đau
Trăng hôm nay không phải trăng lưỡi liềm
Cũng không là trăng mười sáu
Trăng hôm nay chỉ một vầng trăng méo
Anh xa rồi... trăng đâu thế vẹn nguyên.