Đỏ Hồng tỉnh giấc, Tím rong chơi
Hồn chẳng mang gì Hồn chơi vơi
Hồn tìm Hồn lạnh không phản chiếu
Phản chiếu tình tôi giữa xứ người...
Xứ người ngập nắng, nắng đè nắng!
Chẳng thấy người qua đường xưa, vắng!
Mình tôi đợi chờ, mãi ngẩn ngơ
Đợi người thuở xưa trong câm lặng
Câm lặng Hồn yêu còn mộng mơ
Trần gian trước mắt muốn hững hờ
Chẳng tìm được Hồn thôi đành vậy
Bằng Lăng cùng Phượng dành cho Thơ...
Hồn chẳng mang gì Hồn chơi vơi
Hồn tìm Hồn lạnh không phản chiếu
Phản chiếu tình tôi giữa xứ người...
Xứ người ngập nắng, nắng đè nắng!
Chẳng thấy người qua đường xưa, vắng!
Mình tôi đợi chờ, mãi ngẩn ngơ
Đợi người thuở xưa trong câm lặng
Câm lặng Hồn yêu còn mộng mơ
Trần gian trước mắt muốn hững hờ
Chẳng tìm được Hồn thôi đành vậy
Bằng Lăng cùng Phượng dành cho Thơ...
Gió Tan