📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NIỀM MONG ƯỚC

0 trả lời, 1.121 lượt xem — Trang 1 / 1
Tặng các thành viên diễn đàn tình thương khu vực phía Nam và Trung
 
 
Bắc Nam xa ách hai miền
Cùng chung uống cội nỗi niềm riêng tư
Bao ngày nắng biển sầu u
Ánh trăng ngọt lịm, ao tù trong veo
Dù cho đau khổ nôn nao
Vui buồn đều ở chốn nào xa xôi?
Dù buồn thì vẫn cứ vui
Đã vui thì lại lên mười lên trăm...

Hôm nay, mưa đã nói lời:
Bến người rộng khắp, lòng người bao la
Chị em mọi miền chúng ta
Tuy chưa gặp mặt nhưng là người thân
Gió thổi lác đác bên thân
Mưa xuống sẽ thổi thêm gần nhau hơn.

Mọi người đi thăm bác Hoàng
Cho em gửi tạm một vầng yêu thương
Mong cho bác sẽ vững vàng
Vượt qua bệnh tật Tình Thương đón chờ.

Miền Bắc vẫy tay thủ đô
Đợi mọi người đến hoan hô chào mừng
Miền Bắc lớn mạnh không ngừng
Để cùng hoạt động cho từng bàn tay
Hoa nở sẽ đẹp từng ngày
Hương thơm tỏa ngát sẽ bay muôn ngàn
Ánh sáng sẽ đến, sẽ tràn
Con người hạnh phúc ca vang cuộc đời
Nhừng bàn tay nắm chặt rồi
Đất nước giầu mạnh con người ấm no
Đang trong cái lúc đợi chờ
Hãy cùng tỏa sáng giấc mơ cho giầu.

Vui cùng đoàn tụ bên nhau
Nỗi niềm thương nhớ khắc sâu muôn lần
Mọi người cũng hãy hòa chung
Vào bàn tay lớn trùng phùng tương lai.



Đăng nhập để trả lời
0