<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-12 13:11:32ngocannhihuyen>
Thơ
NGỌC ẨN NHI HUYỀN
*****
LỬA HẠ
*
(Đường Thi Xướng Họa Giao Lưu)
( Trữ tình,Mạng ảo)

Thành phố Nha Trang
-Hạ 2010-
TÂM TƯ VÀO HẠ
NGỌC ẨN NHI HUYỀN
*****
LỬA HẠ
*
(Đường Thi Xướng Họa Giao Lưu)
( Trữ tình,Mạng ảo)

Thành phố Nha Trang
-Hạ 2010-
TÂM TƯ VÀO HẠ
*
Trao cho nhau những bài thơ vào hạ
Hạ bốn mùa cũng tuổi hạ đời ta
Khi tà dương, nguyệt xế Trúc,Liễu già
Vòng xoay chuyển vạn vật đều thay đổi.
Mới sớm mai, xế chiều, rồi lại tối
Thời gian qua không ngừng lại bao giờ
Mới ngày nào mẹ bồng dắt trẻ thơ
Nay đến lúc như Tùng già Bách cội.
Tuổi hoa niên nhảy bay cùng tiến tới
Dẫu đường trường có bước thấp bước cao
Qua bao nhiêu, trở lực cản rào
Vượt chướng ngại bôn ba ngoài sương gió.
Xuân mới đó, qua bao xuân rồi đó
Tuổi hạ về, mong mạch sống bình yên
Nắng xôn xao, thi bút cứ hồn nhiên
Trúc lá biết, đong đưa tình "vào hạ".
-----------
Nha Trang Hạ 2010.
Ngoc Ẩn Nhi Huyền
Hạ bốn mùa cũng tuổi hạ đời ta
Khi tà dương, nguyệt xế Trúc,Liễu già
Vòng xoay chuyển vạn vật đều thay đổi.
Mới sớm mai, xế chiều, rồi lại tối
Thời gian qua không ngừng lại bao giờ
Mới ngày nào mẹ bồng dắt trẻ thơ
Nay đến lúc như Tùng già Bách cội.
Tuổi hoa niên nhảy bay cùng tiến tới
Dẫu đường trường có bước thấp bước cao
Qua bao nhiêu, trở lực cản rào
Vượt chướng ngại bôn ba ngoài sương gió.
Xuân mới đó, qua bao xuân rồi đó
Tuổi hạ về, mong mạch sống bình yên
Nắng xôn xao, thi bút cứ hồn nhiên
Trúc lá biết, đong đưa tình "vào hạ".
-----------
Nha Trang Hạ 2010.
Ngoc Ẩn Nhi Huyền
Bài xướng:
LỬA HẠ
(Mời họa)
Lửa hạ nắng nung, mắt chói chang
Cành dương phăng phắt đứng im hàng
Đêm về rây rứt không nên giấc
Ngày đến bồn chồn lại chẳng an
Biển lặng in hình đàn én lượn
Sóng im rọi bóng chiếc đò sang
Xót xa khóm trúc bên hiên đợi
Ngóng gió nồm về giọt nắng tan.
----------
Hạ: 2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
582/18 B Lê Hồng Phong TN.
ĐT08.3885043 DĐ: 0935539067.
HÈ VỀ CÚP ĐIỆN
(Họa: “Lửa Hạ” của Ngọc Ẩn Nhi Huyền)
Quý hai đầu tháng nắng chang chang
Tắm biển gần như phải sắp hàng
Cúp điện tốii om già bực bội
Đèn khuya sáng rực trẻ không an
Ao hồ cạn kiệt trơ bùn đất
Ruộng lúa khô cằn nức dọc ngang
Thương cánh rừng cao mau bắt lửa
Mong mùa thu mát nắng mau ta
-----
Trúc Lâm
(Tp.NT.)
-3-
HẠ VỀ
(Họa“Lửa Hạ”của Ngọc ẩn Nhi Huyền)
Hạ về đỗ lửa nắng chang chang
Quạt chạy số cao cũng chịu hàng
Lên núi leo trèo thêm khổ cực
Xuống sông bơi lội chẳng bình an
Bên nhà sữa nóng không cần tới
Cạnh quán cà phê lại muốn sang
Cây trúc thì thầm mong đợi gió
Hững hờ cành liễu đón sương tan.
-------
Thanh Tâm
(Tp.NT.)
Ve sầu trỗi giọng nỉ non
Tình xanh lưu bút tô son nạm vàng
Lưu luyến tình hè
Lưu bút thơ tình mộng chứa chan
Chia tay bạn hữu lệ đôi hàng
Ve kêu trống tiễn hồn man mác
Phượng nở trường xa dạ bất an
Áo trắng bùi ngùi khi hạ đến
Tóc huyền uể oải lúc hè sang
Bao năm kề cận đường chung bước
Kỷ niệm trong lòng khéo gió tan
Vancali 5.21.10
-4-
BIỂN HẠ
(Họa vận: "Lưu luyến Tình Hè"củaVancali
*
Hè về phố biển nắng chang chang
Ngơ ngác phi lao đứng thẳng hàng
Tiếng cuốc gọi bầy trưa thổn thức
Lời Ve réo bạn tối nào an
Tàu về bến cảng nào người lại
Qua đảo cáp treo lắm khách sang
Biển hẹn thì thầm chờ bạn đến
Dừa xanh nghã bóng, nóng dần tan
.22-5-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
THAO THỨC
(Họa:"Khung Trời Mơ Mộng"của Vancali)
*
Thao thức đêm hè họa ý thơ
Vầng trăng chênh chếch bóng chưa mờ
Thoảng nghe gió sớm xao cành trúc
Văng vẳng đàn khuya dạo tiếng tơ
Khúc nhạc bổng trầm thêm nỗi nhớ
Lời thơ trắc ẩn dệt hoài mơ
Sông Thương ai khéo bày ngăn cách
Biển ái niềm riêng luống đợi chờ.
------
28-5-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-5-
DUYÊN THẦM
(Họa: “Lửa Hạ”của Ngọc Ẩn Nhi Huyền)
Góc trời nghiêng, đổ nắng chang chang
Cành liễu héo hon ngã lệch hàng
Rã giọng canh gà đêm chửa sáng
Khàn hơi tiếng vạc giấc nào an
Trông mùa hạ vãng anh tìm đến
Mở lối thu về em bước sang
Chỉ trách thời gian sao nghiệt ngã
Chút duyên thầm…đợi bóng mây tan.
Xuân Qui
(Vĩnh Thạnh NT.
KHOẮC KHOẢI
(Họa:”Thổn Thức”của Ngọc Ẩn Nhi Huyền)
Gom hết chỉ lòng dệt tứ thơ
Bước chân lầm lủi dưới sương mờ
Dõi tìm giềng mối xa khung cửi
Gạn lắng cung đàn lổi phím tơ
Ngán ngẫm lời thương bên gối mộng
Nhạt nhòa biển hẹn giữa sương mờ
Ai đâu hờ hững vầng trăng khuyết
Mỗi lúc chiều buông khoắc khoải chờ.
Xuân Qui
(Vĩnh Thạnh NT)
-6-
Thu huyền diệu
Lá quyện thu vàng dậy áng thơ
Trần gian huyễn hoặc ánh trăng mờ
Giai nhân má phấn nhìn e lệ
Nhạc sĩ tay đàn dạo khúc tơ
Khung cảnh u buồn đan mộng ước
Lòng người man mác dệt tình mơ
Ga chiều ảm đạm lời ly biệt
Phố cũ hàng cau cánh nhạn chờ
Vancali 5.30.10
Chúc huynh NANH chủ nhật vui mạnh hì hì ...
-8-
TRĂNG HẠ.
(Họa "Thu Huyền Diệu"của Vancali)
*
Hạ huyền trăng xế dậy hồn thơ
Ẩn hiện chân mây bóng khuất mờ
Viễn xứ chân trời nuôi ảo vọng
Tha hương mặt biển rối đường tơ
Mỏi lòng cánh nhạn trong sương gió
Xót dạ chim bằng bên giấc mơ
Vẫn biết sang thu rồi hạ mãn
Mà sao rạo rực cứ trông chờ.
------
31-5-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Chúc Vân vui, đầy nghị lực.
Vườn tình
Ánh sáng lung linh ngọn nến hồng
Trong vườn tình ái một cành bông
Hai hàng trúc lão tao nhân ngắm
Một đóa sen non lãng tử trồng
Sự nghiệp nam anh bền chí đợi
Duyên trời nữ tú quyết tâm trông
Tương phùng hội ngộ nên tơ tóc
Loan phụng hòa minh thổn thức lòng
Vancali 96
-9-
"Hoa Hồng" cốt cách Trang đài
Ngặt vì thân xát mọc gai đầy mình
Ai sờ nhọn chích hoảng kinh
Nên chi Hồng thắm, khép mình cô đơn.
*
THƯƠNG CÁNH HOA HỒNG
(Họa Vận: Vườn Tình của Vancali)
*
Thương thay! duyên phận cánh hoa hồng
Tám tiết bốn mùa luôn trổ bông
Sắc thắm, mình gai người khó vịn
Hương thơm, cánh mõng kẻ ưa trồng
Hiền nhân tay vói, e không bẽ
Thi sĩ dừng chân chỉ ngắm trông
Phơ phất bên thềm cơn gió thoảng
Trúc, Tùng ngã bóng, xót xa lòng.
30-5-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Hương xưa quí phái anh đài
Nhành tơ bướm lượn vướng gai vô hình
Người ơi nếu có thuận tình
Nhờ duyên mai mối đôi mình hoài trông
Phận má hồng
Bướm lạc vườn hoa nắng ửng hồng
Sang hè phượng vỉ trổ đầy bông
Đưa tình má phấn duyên thầm gọi
Hái lộc ong tơ kén khéo trồng
Nghệ sĩ ru hồn câu luyến nhớ
Cung đàn nắn phím mộng hoài trông
Khung trời lãng mạn hoàng hôn xuống
Lữ khách cô đơn chợt mủi lòng
Vancali 5.31.10
Thân chúc huynh NANH luôn vui mạnh
hồn thơ nai nán..hì hi.
-10-
Nếu người mến nghĩa nhớ tình
Về thăm đất mẹ, cho mình gặp nhau
Lời thơ còn nhớ trước sau
Hòa vui xướng họa đợi ngày trùng lai.
NGẠI NGÙNG
(Họa:"Phận Má Hồng"của Vancali
Dang tay muốn hái nụ hoa hồng
Nhưng sợ gai kia giữ lấy bông
Ngại bởi đường xa người hái ngọn
E khi xứ lạ kẻ gieo trồng
Giang hà ngăn cách bờ mong đợi
Ô thước bên cầu mãi ngóng trông
Mong giọt nắng chiều ngưng đọng lại
Hè qua thu đến bớt se lòng.
01-6-2010
Ngoc Ẩn Nhi Huyền
Quạt chạy số cao cũng chịu hàng
Lên núi leo trèo thêm khổ cực
Xuống sông bơi lội chẳng bình an
Bên nhà sữa nóng không cần tới
Cạnh quán cà phê lại muốn sang
Cây trúc thì thầm mong đợi gió
Hững hờ cành liễu đón sương tan.
-------
Thanh Tâm
(Tp.NT.)
Ve sầu trỗi giọng nỉ non
Tình xanh lưu bút tô son nạm vàng
Lưu luyến tình hè
Lưu bút thơ tình mộng chứa chan
Chia tay bạn hữu lệ đôi hàng
Ve kêu trống tiễn hồn man mác
Phượng nở trường xa dạ bất an
Áo trắng bùi ngùi khi hạ đến
Tóc huyền uể oải lúc hè sang
Bao năm kề cận đường chung bước
Kỷ niệm trong lòng khéo gió tan
Vancali 5.21.10
-4-
BIỂN HẠ
(Họa vận: "Lưu luyến Tình Hè"củaVancali
*
Hè về phố biển nắng chang chang
Ngơ ngác phi lao đứng thẳng hàng
Tiếng cuốc gọi bầy trưa thổn thức
Lời Ve réo bạn tối nào an
Tàu về bến cảng nào người lại
Qua đảo cáp treo lắm khách sang
Biển hẹn thì thầm chờ bạn đến
Dừa xanh nghã bóng, nóng dần tan
.22-5-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
THAO THỨC
(Họa:"Khung Trời Mơ Mộng"của Vancali)
*
Thao thức đêm hè họa ý thơ
Vầng trăng chênh chếch bóng chưa mờ
Thoảng nghe gió sớm xao cành trúc
Văng vẳng đàn khuya dạo tiếng tơ
Khúc nhạc bổng trầm thêm nỗi nhớ
Lời thơ trắc ẩn dệt hoài mơ
Sông Thương ai khéo bày ngăn cách
Biển ái niềm riêng luống đợi chờ.
------
28-5-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-5-
DUYÊN THẦM
(Họa: “Lửa Hạ”của Ngọc Ẩn Nhi Huyền)
Góc trời nghiêng, đổ nắng chang chang
Cành liễu héo hon ngã lệch hàng
Rã giọng canh gà đêm chửa sáng
Khàn hơi tiếng vạc giấc nào an
Trông mùa hạ vãng anh tìm đến
Mở lối thu về em bước sang
Chỉ trách thời gian sao nghiệt ngã
Chút duyên thầm…đợi bóng mây tan.
Xuân Qui
(Vĩnh Thạnh NT.
KHOẮC KHOẢI
(Họa:”Thổn Thức”của Ngọc Ẩn Nhi Huyền)
Gom hết chỉ lòng dệt tứ thơ
Bước chân lầm lủi dưới sương mờ
Dõi tìm giềng mối xa khung cửi
Gạn lắng cung đàn lổi phím tơ
Ngán ngẫm lời thương bên gối mộng
Nhạt nhòa biển hẹn giữa sương mờ
Ai đâu hờ hững vầng trăng khuyết
Mỗi lúc chiều buông khoắc khoải chờ.
Xuân Qui
(Vĩnh Thạnh NT)
-6-
Thu huyền diệu
Lá quyện thu vàng dậy áng thơ
Trần gian huyễn hoặc ánh trăng mờ
Giai nhân má phấn nhìn e lệ
Nhạc sĩ tay đàn dạo khúc tơ
Khung cảnh u buồn đan mộng ước
Lòng người man mác dệt tình mơ
Ga chiều ảm đạm lời ly biệt
Phố cũ hàng cau cánh nhạn chờ
Vancali 5.30.10
Chúc huynh NANH chủ nhật vui mạnh hì hì ...
-8-
TRĂNG HẠ.
(Họa "Thu Huyền Diệu"của Vancali)
*
Hạ huyền trăng xế dậy hồn thơ
Ẩn hiện chân mây bóng khuất mờ
Viễn xứ chân trời nuôi ảo vọng
Tha hương mặt biển rối đường tơ
Mỏi lòng cánh nhạn trong sương gió
Xót dạ chim bằng bên giấc mơ
Vẫn biết sang thu rồi hạ mãn
Mà sao rạo rực cứ trông chờ.
------
31-5-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Chúc Vân vui, đầy nghị lực.
Vườn tình
Ánh sáng lung linh ngọn nến hồng
Trong vườn tình ái một cành bông
Hai hàng trúc lão tao nhân ngắm
Một đóa sen non lãng tử trồng
Sự nghiệp nam anh bền chí đợi
Duyên trời nữ tú quyết tâm trông
Tương phùng hội ngộ nên tơ tóc
Loan phụng hòa minh thổn thức lòng
Vancali 96
-9-
"Hoa Hồng" cốt cách Trang đài
Ngặt vì thân xát mọc gai đầy mình
Ai sờ nhọn chích hoảng kinh
Nên chi Hồng thắm, khép mình cô đơn.
*
THƯƠNG CÁNH HOA HỒNG
(Họa Vận: Vườn Tình của Vancali)
*
Thương thay! duyên phận cánh hoa hồng
Tám tiết bốn mùa luôn trổ bông
Sắc thắm, mình gai người khó vịn
Hương thơm, cánh mõng kẻ ưa trồng
Hiền nhân tay vói, e không bẽ
Thi sĩ dừng chân chỉ ngắm trông
Phơ phất bên thềm cơn gió thoảng
Trúc, Tùng ngã bóng, xót xa lòng.
30-5-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Hương xưa quí phái anh đài
Nhành tơ bướm lượn vướng gai vô hình
Người ơi nếu có thuận tình
Nhờ duyên mai mối đôi mình hoài trông
Phận má hồng
Bướm lạc vườn hoa nắng ửng hồng
Sang hè phượng vỉ trổ đầy bông
Đưa tình má phấn duyên thầm gọi
Hái lộc ong tơ kén khéo trồng
Nghệ sĩ ru hồn câu luyến nhớ
Cung đàn nắn phím mộng hoài trông
Khung trời lãng mạn hoàng hôn xuống
Lữ khách cô đơn chợt mủi lòng
Vancali 5.31.10
Thân chúc huynh NANH luôn vui mạnh
hồn thơ nai nán..hì hi.
-10-
Nếu người mến nghĩa nhớ tình
Về thăm đất mẹ, cho mình gặp nhau
Lời thơ còn nhớ trước sau
Hòa vui xướng họa đợi ngày trùng lai.
NGẠI NGÙNG
(Họa:"Phận Má Hồng"của Vancali
Dang tay muốn hái nụ hoa hồng
Nhưng sợ gai kia giữ lấy bông
Ngại bởi đường xa người hái ngọn
E khi xứ lạ kẻ gieo trồng
Giang hà ngăn cách bờ mong đợi
Ô thước bên cầu mãi ngóng trông
Mong giọt nắng chiều ngưng đọng lại
Hè qua thu đến bớt se lòng.
01-6-2010
Ngoc Ẩn Nhi Huyền
Nha Trang biển ngọc cát vàng
Vầng trăng ảo mộng sao ngàn lung linh
Nhớ ai dõi mắt mơ tình
Công viên ghế đá duyên mình đẹp không ?
Khung trời mộng
Đón bạn miền xa má ửng hồng
Bao lời thương nhớ giữa vườn bông
Nắng chiều vàng nhạt , người than thở
Cỏ mạ xanh um, kẻ sớm trồng
Tóc rối canh trường da diết nhớ
Gương sầu năm tháng mỏi mòn trông
Tầng mây hờ hững chân trời tím
Gió dậy hồn thơ khúc nhạc lòng
Vancali 6.1.10
Chúc huynh ngày vui hì hì ....
*
NÂNG CÁNH HOA HỒNG
(Họa: “Khung Trời Mộng”)…
Ca li nắng ấm mát tươi “Hồng”
Ai gửi tặng mình một đóa bông
Phố biển sóng im bờ cát mịn
Dừa xanh gió lặng đứng trơ trồng
Sáo diều bay bổng nghe vi vút
Đảo én chờ người đứng lặng trông
Những tưởng chiều nay thuyền cập bến
Đêm nay thỏa nguyện đắm say lòng.
2-6-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Tình này biết cậy nhờ ai
Kết cho gái sắc trai tài hợp nhau
Tìm quên ngày tháng u sầu
Trao câu ước nguyện giữ sâu đáy lòng
Ước vọng tình nhân
Người đã trao em chút lửa hồng
Tô vườn thượng uyển sắc màu bông
Muôn vàn búp nụ khoe mầm sống
Một dúm tay ai nhọc sức trồng
Ong bướm say tình hương phấn gọi
Gái trai hiệp ý tháng ngày trông
Cung Hằng tủi phận hình cô lẻ
Rót ánh trăng thanh gửi bạn lòng
Vancali 6.3.10
Chúc huyn NANH thứ năm vui khỏe hì hì ...
-12-
DÂY TƠ HỒNG
(Họa: “Ước Vọng Tình Nhân”)
*
Trớ trêu phận mỏng “dây Tơ Hồng”
Năm tháng bò quanh chẳng có bông
Hỏi gốc biết đâu, mà ngắt ngọn
Tìm cành nào thấy, để gieo trồng
“Chè Tàu” dậu trước, thân chùm gởi
Hoa lý vườn bên, xát mặc trông
Vàng mượt như tơ, không cội rễ
Xuân qua hạ đến, xót xa lòng
4-6-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Miền Tây lúa chín đồng vàng
Nha Trang phố biển có chàng dệt thơ
Cho đời viễn khách ngu ngơ
Con tim thồn thức hồn mơ về nguồn
Tình viễn xứ
Tà dương biển hẹn nắng tươi hồng
Phượng trổ ven đường rợp sắc bông
Bến nước thuyền nan tình mãi gọi
Cây si lãng tử mộng vun trồng
Ca li mắt biếc con đò đợi
Đảo yến mây ngàn chỏm đá trông
Sóng gió xôn xao hình mái đọng
Đàn ai nức nở khúc tơ lòng
Vancali 6.4.10
Chúc huynh NANH cuối tuần vui mạnh hì hì ...
-13-
Trăm sông cũng tự đầu nguồn
Về thăm đất mẹ đổi buồn thành vui
Được nghe tiếng nói giọng cười
Én đùa biển hẹn chào người hồi hương.
HẸN
Về đây đôi má thêm tươi hồng
Đẹp cảnh xuân tình mai trổ bông
Bải biển chiều êm người sánh bước
Vườn dương trưa mát gặp ai trồng
Trí Nguyên bến cảng, nhiều khách đến
Vọng nguyệt Hòn Chồng, bạn đứng trông
Tay bắt mặt mừng, trao ánh mắt
Bỏ đi nhung nhớ… ước ao lòng
5-6 -2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Đêm buồn mộng thấy hồi hương
Quê cha chối bỏ con đường lãng quên
Giật mình chợt thấy buồn tênh
Bơ vơ xứ lạ lênh đênh thuyền tình
Bơ vơ
Hạ đến trời quang đẹp tuổi hồng
Xuân về hoa lá trổ vàng bông
Duyên thơ phố biển luôn gìn giữ
Tình bạn cờ hoa cố gắng trồng
Xướng họa gieo vần đêm mãi gọi
Nô đùa ngụ ý tối hằng trông
Theo cha cố quốc xa nghìn dặm
Dối mẹ hồi hương ...chợt mủi lòng
Vancali 6.5.10
Chúc huynh NANH tối thư bảy vui khỏe tươi chẻ hì hì ...
-14-
Thuyền tình ngàn dặm lênh đênh
Hay là thuyền đã lãng quên bến rồi
Bến vẫn đợi, hỡi thuyền ơi!
Tình quê đất tổ suốt đời nào quên.
TÌNH QUÊ
(Họa Đão vận:”Bơ Vơ…”
Đất mẹ bao la mỡ rộng lòng
Hè qua xuân đến mẹ chờ trông
Làng quê sông nước luôn chờ đón
Ruộng lúa vườn rau vẫn cấy trồng
Bát ngát đồng xanh, cò thẳng cánh
Bao la lúa mới gặt nhiều bông
Thiên thời địa lợi hòa nhân ái
Phơi phới niềm vui, rực ánh hồng
6-6-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Chúc em vui ngày cuối tuần..
Chim ngàn mõi cánh trời Âu
Tìm dòng suối ngọt nông sâu chẳng màn
Thân cò lặng lội gian nan
Chờ con nước cạn tình tan gọi tình...
Thương về quê mẹ
Bướm dệt đường thơ Nguyệt thỏa lòng
Cho tình viễn xứ nhạt nhòa trông
Trường xưa phượng vĩ hoa còn nở
Đồng cạn miền Tây lúa vẫn trồng
Hạ đến ve thường than nhớ bạn
Xuân về mai có trổ nhiều bông
Xuôi dòng mát mái thuyền theo sóng
Nguyện ước trăm năm đẹp chỉ hồng
Vancali 6.6.10
Chúc huynh NANH ngày vui ...
Trông trời trông đất trông mây
Năm qua tháng lại đến ngày vào xuân
Chim nam trở cánh về rừng
Tình ta nghĩa bạn ai đừng quên ai!.
NGUYỆT LÃO LÁ LAY
(Họa: “Thương Về Quê Mẹ”…)
Nguyệt lão lá lay, để bận lòng
Mỏi mòn ngày tháng đợi chờ trông
Tiền thân học đạo đường tu vụng
Kim nhật vườn yêu cây khó trồng
Hạ đến ve sầu than xám vỏ
Xuân về mai nở rực vàng bông
Dương tà nguyệt xế, buồn mây tím
Rơi đọng quanh ta giọt nắng hồng.
7-6-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
Hương xưa quí phái anh đài
Nhành tơ bướm lượn vướng gai vô hình
Người ơi nếu có thuận tình
Nhờ duyên mai mối đôi mình hoài trông
Phận má hồng
Bướm lạc vườn hoa nắng ửng hồng
Sang hè phượng vỉ trổ đầy bông
Đưa tình má phấn duyên thầm gọi
Hái lộc ong tơ kén khéo trồng
Nghệ sĩ ru hồn câu luyến nhớ
Cung đàn nắn phím mộng hoài trông
Khung trời lãng mạn hoàng hôn xuống
Lữ khách cô đơn chợt mủi lòng
Vancali 5.31.10
Thân chúc huynh NANH luôn vui mạnh, hồn thơ nai nán..hì hì ...
-16
Vấn vương
Cung đàn nức nở lệ sầu vương
Nhớ bạn tình xa chốn dặm đường
Viễn xứ bâng khuâng lòng cố quốc
Quê nhà khắc khoải mộng hồi hương
Người đi nguyện ước ngày tao ngộ
Kẻ ở chờ mong phút hí trường
Mái tóc phong sương chiều nắng nhạt
Ngồi ôn kỷ niệm lướt trùng dương
Vancali 6.8.10
VIỄN XỨ AI HOÀI
(Họa "Vấn Vương"
Viễn xứ ai hoài nghĩa vấn vương
Non Tần núi Sở cách ngăn đường
Lối xưa lạc bước xa nguồn cội
Đường mới tìm về thăm cố hương
Cỏi th ế nhân sinh xem ngắn ngũi
Trần gian trăn trở cuộc tình trường
Trăng vàng ẩn hiện màn sương bạc
Trở cánh buồm về dưới ánh dương.
8-6-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-17-
Vọng quốc
Đất mẹ u hoài ngấn lệ vương
Nhìn cây phượng tím* rộ bên đường
Chùng chân lữ khách sầu nhân thế
Nhớ tiếng chuông chùa quyện khói hương
Khóm trúc bàng hoàng cơn gió thoảng
Con tim khắc khoải suốt canh trường
Chim ngàn xoải cánh đời phiêu bạt
Cố quốc nghìn trùng cách đại dương
Vầng trăng ảo mộng sao ngàn lung linh
Nhớ ai dõi mắt mơ tình
Công viên ghế đá duyên mình đẹp không ?
Khung trời mộng
Đón bạn miền xa má ửng hồng
Bao lời thương nhớ giữa vườn bông
Nắng chiều vàng nhạt , người than thở
Cỏ mạ xanh um, kẻ sớm trồng
Tóc rối canh trường da diết nhớ
Gương sầu năm tháng mỏi mòn trông
Tầng mây hờ hững chân trời tím
Gió dậy hồn thơ khúc nhạc lòng
Vancali 6.1.10
Chúc huynh ngày vui hì hì ....
*
NÂNG CÁNH HOA HỒNG
(Họa: “Khung Trời Mộng”)…
Ca li nắng ấm mát tươi “Hồng”
Ai gửi tặng mình một đóa bông
Phố biển sóng im bờ cát mịn
Dừa xanh gió lặng đứng trơ trồng
Sáo diều bay bổng nghe vi vút
Đảo én chờ người đứng lặng trông
Những tưởng chiều nay thuyền cập bến
Đêm nay thỏa nguyện đắm say lòng.
2-6-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Tình này biết cậy nhờ ai
Kết cho gái sắc trai tài hợp nhau
Tìm quên ngày tháng u sầu
Trao câu ước nguyện giữ sâu đáy lòng
Ước vọng tình nhân
Người đã trao em chút lửa hồng
Tô vườn thượng uyển sắc màu bông
Muôn vàn búp nụ khoe mầm sống
Một dúm tay ai nhọc sức trồng
Ong bướm say tình hương phấn gọi
Gái trai hiệp ý tháng ngày trông
Cung Hằng tủi phận hình cô lẻ
Rót ánh trăng thanh gửi bạn lòng
Vancali 6.3.10
Chúc huyn NANH thứ năm vui khỏe hì hì ...
-12-
DÂY TƠ HỒNG
(Họa: “Ước Vọng Tình Nhân”)
*
Trớ trêu phận mỏng “dây Tơ Hồng”
Năm tháng bò quanh chẳng có bông
Hỏi gốc biết đâu, mà ngắt ngọn
Tìm cành nào thấy, để gieo trồng
“Chè Tàu” dậu trước, thân chùm gởi
Hoa lý vườn bên, xát mặc trông
Vàng mượt như tơ, không cội rễ
Xuân qua hạ đến, xót xa lòng
4-6-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Miền Tây lúa chín đồng vàng
Nha Trang phố biển có chàng dệt thơ
Cho đời viễn khách ngu ngơ
Con tim thồn thức hồn mơ về nguồn
Tình viễn xứ
Tà dương biển hẹn nắng tươi hồng
Phượng trổ ven đường rợp sắc bông
Bến nước thuyền nan tình mãi gọi
Cây si lãng tử mộng vun trồng
Ca li mắt biếc con đò đợi
Đảo yến mây ngàn chỏm đá trông
Sóng gió xôn xao hình mái đọng
Đàn ai nức nở khúc tơ lòng
Vancali 6.4.10
Chúc huynh NANH cuối tuần vui mạnh hì hì ...
-13-
Trăm sông cũng tự đầu nguồn
Về thăm đất mẹ đổi buồn thành vui
Được nghe tiếng nói giọng cười
Én đùa biển hẹn chào người hồi hương.
HẸN
Về đây đôi má thêm tươi hồng
Đẹp cảnh xuân tình mai trổ bông
Bải biển chiều êm người sánh bước
Vườn dương trưa mát gặp ai trồng
Trí Nguyên bến cảng, nhiều khách đến
Vọng nguyệt Hòn Chồng, bạn đứng trông
Tay bắt mặt mừng, trao ánh mắt
Bỏ đi nhung nhớ… ước ao lòng
5-6 -2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Đêm buồn mộng thấy hồi hương
Quê cha chối bỏ con đường lãng quên
Giật mình chợt thấy buồn tênh
Bơ vơ xứ lạ lênh đênh thuyền tình
Bơ vơ
Hạ đến trời quang đẹp tuổi hồng
Xuân về hoa lá trổ vàng bông
Duyên thơ phố biển luôn gìn giữ
Tình bạn cờ hoa cố gắng trồng
Xướng họa gieo vần đêm mãi gọi
Nô đùa ngụ ý tối hằng trông
Theo cha cố quốc xa nghìn dặm
Dối mẹ hồi hương ...chợt mủi lòng
Vancali 6.5.10
Chúc huynh NANH tối thư bảy vui khỏe tươi chẻ hì hì ...
-14-
Thuyền tình ngàn dặm lênh đênh
Hay là thuyền đã lãng quên bến rồi
Bến vẫn đợi, hỡi thuyền ơi!
Tình quê đất tổ suốt đời nào quên.
TÌNH QUÊ
(Họa Đão vận:”Bơ Vơ…”
Đất mẹ bao la mỡ rộng lòng
Hè qua xuân đến mẹ chờ trông
Làng quê sông nước luôn chờ đón
Ruộng lúa vườn rau vẫn cấy trồng
Bát ngát đồng xanh, cò thẳng cánh
Bao la lúa mới gặt nhiều bông
Thiên thời địa lợi hòa nhân ái
Phơi phới niềm vui, rực ánh hồng
6-6-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Chúc em vui ngày cuối tuần..
Chim ngàn mõi cánh trời Âu
Tìm dòng suối ngọt nông sâu chẳng màn
Thân cò lặng lội gian nan
Chờ con nước cạn tình tan gọi tình...
Thương về quê mẹ
Bướm dệt đường thơ Nguyệt thỏa lòng
Cho tình viễn xứ nhạt nhòa trông
Trường xưa phượng vĩ hoa còn nở
Đồng cạn miền Tây lúa vẫn trồng
Hạ đến ve thường than nhớ bạn
Xuân về mai có trổ nhiều bông
Xuôi dòng mát mái thuyền theo sóng
Nguyện ước trăm năm đẹp chỉ hồng
Vancali 6.6.10
Chúc huynh NANH ngày vui ...
Trông trời trông đất trông mây
Năm qua tháng lại đến ngày vào xuân
Chim nam trở cánh về rừng
Tình ta nghĩa bạn ai đừng quên ai!.
NGUYỆT LÃO LÁ LAY
(Họa: “Thương Về Quê Mẹ”…)
Nguyệt lão lá lay, để bận lòng
Mỏi mòn ngày tháng đợi chờ trông
Tiền thân học đạo đường tu vụng
Kim nhật vườn yêu cây khó trồng
Hạ đến ve sầu than xám vỏ
Xuân về mai nở rực vàng bông
Dương tà nguyệt xế, buồn mây tím
Rơi đọng quanh ta giọt nắng hồng.
7-6-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
Hương xưa quí phái anh đài
Nhành tơ bướm lượn vướng gai vô hình
Người ơi nếu có thuận tình
Nhờ duyên mai mối đôi mình hoài trông
Phận má hồng
Bướm lạc vườn hoa nắng ửng hồng
Sang hè phượng vỉ trổ đầy bông
Đưa tình má phấn duyên thầm gọi
Hái lộc ong tơ kén khéo trồng
Nghệ sĩ ru hồn câu luyến nhớ
Cung đàn nắn phím mộng hoài trông
Khung trời lãng mạn hoàng hôn xuống
Lữ khách cô đơn chợt mủi lòng
Vancali 5.31.10
Thân chúc huynh NANH luôn vui mạnh, hồn thơ nai nán..hì hì ...
-16
Vấn vương
Cung đàn nức nở lệ sầu vương
Nhớ bạn tình xa chốn dặm đường
Viễn xứ bâng khuâng lòng cố quốc
Quê nhà khắc khoải mộng hồi hương
Người đi nguyện ước ngày tao ngộ
Kẻ ở chờ mong phút hí trường
Mái tóc phong sương chiều nắng nhạt
Ngồi ôn kỷ niệm lướt trùng dương
Vancali 6.8.10
VIỄN XỨ AI HOÀI
(Họa "Vấn Vương"
Viễn xứ ai hoài nghĩa vấn vương
Non Tần núi Sở cách ngăn đường
Lối xưa lạc bước xa nguồn cội
Đường mới tìm về thăm cố hương
Cỏi th ế nhân sinh xem ngắn ngũi
Trần gian trăn trở cuộc tình trường
Trăng vàng ẩn hiện màn sương bạc
Trở cánh buồm về dưới ánh dương.
8-6-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-17-
Vọng quốc
Đất mẹ u hoài ngấn lệ vương
Nhìn cây phượng tím* rộ bên đường
Chùng chân lữ khách sầu nhân thế
Nhớ tiếng chuông chùa quyện khói hương
Khóm trúc bàng hoàng cơn gió thoảng
Con tim khắc khoải suốt canh trường
Chim ngàn xoải cánh đời phiêu bạt
Cố quốc nghìn trùng cách đại dương
* Phượng tím có rất nhiều ở Cl ngay trung tâm người Việt sinh sống
Vancali 6.8.10
thân chúc huynhNANH. luôn vui mạnh hì hì ...
CHIỀU VƯƠNG NẮNG HẠ
(Họa:"Vọng Quốc”của Vancali)
Chiều hè, xế bóng nắng còn vương
Nhìn cánh “Bằng Lăng” nở vệ đường
Hoa dẫu chơ vơ màu tím nhạt
Nhụy còn phảng phất sắc mùi hương
Mây buồn gió cuốn xa biên ải
Sóng đẩy đò trôi cách dặm trường
Mong đợi ngày nào thuyền trở lái
Cây đa bến nước hợp “Trùng dương”.
-----
9-6-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
VÀO HẠ
Trao cho nhau những bài thơ vào hạ
Hạ bốn mùa cũng tuổi hạ đời ta
Khi tà dương, nguyệt xế Trúc,Liễu già
Vòng xoay chuyển vạn vật đều thay đổi.
Mới sớm mai, xế chiều, rồi lại tối
Thời gian qua không ngừng lại bao giờ
Mới ngày nào mẹ bồng dắt trẻ thơ
Nay đến lúc như Tùng già Bách cội.
Tuổi hoa niên nhảy bay cùng tiến tới
Dẫu đường trường có bước thấp bước cao
Qua bao nhiêu, trở lực cản rào
Vượt chướng ngại bôn ba ngoài sương gió.
Xuân mới đó, qua bao xuân rồi đó
Tuổi hạ về, mong mạch sống bình yên
Nắng xôn xao, thi bút cứ hồn nhiên
Trúc lá biết, đong đưa tình "vào hạ".
-----------
Nha Trang Hạ 2010.
Ngoc Ẩn Nhi Huyền
Hạ bốn mùa cũng tuổi hạ đời ta
Khi tà dương, nguyệt xế Trúc,Liễu già
Vòng xoay chuyển vạn vật đều thay đổi.
Mới sớm mai, xế chiều, rồi lại tối
Thời gian qua không ngừng lại bao giờ
Mới ngày nào mẹ bồng dắt trẻ thơ
Nay đến lúc như Tùng già Bách cội.
Tuổi hoa niên nhảy bay cùng tiến tới
Dẫu đường trường có bước thấp bước cao
Qua bao nhiêu, trở lực cản rào
Vượt chướng ngại bôn ba ngoài sương gió.
Xuân mới đó, qua bao xuân rồi đó
Tuổi hạ về, mong mạch sống bình yên
Nắng xôn xao, thi bút cứ hồn nhiên
Trúc lá biết, đong đưa tình "vào hạ".
-----------
Nha Trang Hạ 2010.
Ngoc Ẩn Nhi Huyền
[/align]