Người chung thủy[/size]
Kiếp già thân chín nổi lênh đênh
Mà bước đường đi lại gập ghềnh
Thân gia lọm khọm đôi quang gánh
Mặc nắng mưa khắp chợ thôn quê
người mỏng manh thân thể điều tàn
Chồng thì tàn tật khéo gian nan
Chợ búa xa gần đâu quản ngại
Nuôi chồng qua buổi cảnh lầm than
Bạc bẽo thay cho đứa con dâu
Thầy ốm mặc thầy chẳng thấy đâu
Ra vào chải chuốt rồi uốn éo
Vẫn hát ca khi bố gặp sầu
Chẳng phải thân o sống một mình
Xóm riềng trên dưới thật công minh
Tốt thì trả tốt, gian gặp ác
Lúc ốm đau thêm nặng nghĩa tình
Xin gửi về quê một tấm long
Tam hồn đứa cháu vốn nhớ mong
Thao thức thâu đêm ngồi suy nghĩ
Về tấm lòng chung thủy, trắng trong!
28-11-84
Ghi chú : Bài này papa tớ viết khi còn đang học ở trường ĩ quan vũ khí dạn về ô của papa tớ
Kiếp già thân chín nổi lênh đênh
Mà bước đường đi lại gập ghềnh
Thân gia lọm khọm đôi quang gánh
Mặc nắng mưa khắp chợ thôn quê
người mỏng manh thân thể điều tàn
Chồng thì tàn tật khéo gian nan
Chợ búa xa gần đâu quản ngại
Nuôi chồng qua buổi cảnh lầm than
Bạc bẽo thay cho đứa con dâu
Thầy ốm mặc thầy chẳng thấy đâu
Ra vào chải chuốt rồi uốn éo
Vẫn hát ca khi bố gặp sầu
Chẳng phải thân o sống một mình
Xóm riềng trên dưới thật công minh
Tốt thì trả tốt, gian gặp ác
Lúc ốm đau thêm nặng nghĩa tình
Xin gửi về quê một tấm long
Tam hồn đứa cháu vốn nhớ mong
Thao thức thâu đêm ngồi suy nghĩ
Về tấm lòng chung thủy, trắng trong!
28-11-84
Ghi chú : Bài này papa tớ viết khi còn đang học ở trường ĩ quan vũ khí dạn về ô của papa tớ