<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-03 05:26:25Là Dân>
CON ĐƯƠNG NÀO KHÔNG CÓ RÁC
Con đường nào không rác em ơi
Đường lên cung trăng rác đã có rồi
Em muốn lối phố mình không rác
Là thật tình hay nói vui thôi
Nhà anh đã mấy đời quét rác
Rác quét rồi lại có em ơi
Em ngừng chỗi cười như nác nẽ
Ôm chặt tôi trước mặt bao người
Rồi hai đừa về căn nhà nhỏ
Rác và người ta phải sống chung thôi
Là Dân
Con đường nào không rác em ơi
Đường lên cung trăng rác đã có rồi
Em muốn lối phố mình không rác
Là thật tình hay nói vui thôi
Nhà anh đã mấy đời quét rác
Rác quét rồi lại có em ơi
Em ngừng chỗi cười như nác nẽ
Ôm chặt tôi trước mặt bao người
Rồi hai đừa về căn nhà nhỏ
Rác và người ta phải sống chung thôi
Là Dân