<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-17 09:18:46biennguyen>
Người hiện diện rồi đi như đã đến
Chiều giảng đường lá rụng ngập bờ vai
Mây rung mi niềm u hoài phong kín
Trong cô đơn nghe tâm sự thở dài...
Chiều giảng đường lá rụng ngập bờ vai
Mây rung mi niềm u hoài phong kín
Trong cô đơn nghe tâm sự thở dài...
Phải không anh, đời chỉ là giấc mơ
Để được sống được khát khao
Như em khát anh những mùa đông gió về lạnh lẽo
Một bờ vai, một vòng tay sưởi ấm hồn em....
Để được sống được khát khao
Như em khát anh những mùa đông gió về lạnh lẽo
Một bờ vai, một vòng tay sưởi ấm hồn em....