Kìa mùa đông rét mướt
Đã trở về bên hiên
Gọi người xưa thức giấc
Trả chiêm bao không tên
Nghe từng cơn gió qua
Thấu trái tim băng giá
Nơi tuyết rơi trắng xóa
Anh có còn nhớ ta
Vẫn tiếp những mùa đông
Ghé qua hiên nhà cũ
Gọi người xưa thức giấc
Trả chiêm bao không tên
Đã trở về bên hiên
Gọi người xưa thức giấc
Trả chiêm bao không tên
Nghe từng cơn gió qua
Thấu trái tim băng giá
Nơi tuyết rơi trắng xóa
Anh có còn nhớ ta
Vẫn tiếp những mùa đông
Ghé qua hiên nhà cũ
Gọi người xưa thức giấc
Trả chiêm bao không tên
Phải không anh, đời chỉ là giấc mơ
Để được sống được khát khao
Như em khát anh những mùa đông gió về lạnh lẽo
Một bờ vai, một vòng tay sưởi ấm hồn em....
Để được sống được khát khao
Như em khát anh những mùa đông gió về lạnh lẽo
Một bờ vai, một vòng tay sưởi ấm hồn em....