📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Mẹ

0 trả lời, 1.777 lượt xem — Trang 1 / 1
Cuối đường khuất dáng mẹ tôi
Gánh đời lận đận bên đời long đong
Nắng mưa tơi tả cánh đồng
Mẹ tôi vất vả ngược dòng nuôi con
Bây giờ con đã lớn khôn
Đứa đi mỗi hướng cô đơn riêng Người
Chốn quê xa thẳm chân trời
Gói câu thơ lại gửi Người, Mẹ yêu!
 
Phải không anh, đời chỉ là giấc mơ
Để được sống được khát khao
Như em khát anh những mùa đông gió về lạnh lẽo
Một bờ vai, một vòng tay sưởi ấm hồn em....
Đăng nhập để trả lời
0