📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Dấu hỏi

0 trả lời, 1.603 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-29 08:43:16biennguyen>
Rồi mưa cũng rơi
Như ngày xưa ấy
Rồi anh cũng đi
Như ngày anh đến
 
Còn em lẽ loi
Trong chiều mưa rớt
Ướt đôi vai buồn
Những dòng lệ sót
 
Thơ tình em viết
Vẫn sợ lòng đau
Anh làm sao biết...
Phải không anh, đời chỉ là giấc mơ
Để được sống được khát khao
Như em khát anh những mùa đông gió về lạnh lẽo
Một bờ vai, một vòng tay sưởi ấm hồn em....
Đăng nhập để trả lời
0