📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Suy tư

0 trả lời, 1.878 lượt xem — Trang 1 / 1
Những năm tháng không anh,
Em mới nhận ra rằng
Hạnh phúc ấy, với em, chưa từng tồn tại
Tình yêu anh dành cho em không là mãi mãi
Mà sao em vẫn tin?
 
Ôi những khoảnh khắc xưa êm đềm
Em muốn quên
Làm sao quên được
Còn anh?
bận lòng gì những kí ức đã qua…
Phải không anh, đời chỉ là giấc mơ
Để được sống được khát khao
Như em khát anh những mùa đông gió về lạnh lẽo
Một bờ vai, một vòng tay sưởi ấm hồn em....
Đăng nhập để trả lời
0