<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-28 08:03:34biennguyen>
Khi ta chia tay,
em khóc
Dù nước mắt không hàn gắn được một cuộc tình
Anh chỉ lặng thinh,
em chới với
Khoảnh khắc nao lòng
Em bước đi,
Ngỡ mùa đông đã về
Lạnh lẽo, mênh mông…
Những năm tháng qua không níu giữ được một người
Vậy mà em níu kéo.
em tươi vui,
em ngỡ mình hạnh phúc
Chỉ là hư vô
Chỉ là hư vô
Anh vẫn ra đi…chẳng còn gì nữa hết
Em đi tìm ngày xưa ấy anh ơi,
em phải tìm lại hạnh phúc của em thôi
Dù cho hạnh phúc ấy chỉ còn trong sương khói…
em khóc
Dù nước mắt không hàn gắn được một cuộc tình
Anh chỉ lặng thinh,
em chới với
Khoảnh khắc nao lòng
Em bước đi,
Ngỡ mùa đông đã về
Lạnh lẽo, mênh mông…
Những năm tháng qua không níu giữ được một người
Vậy mà em níu kéo.
em tươi vui,
em ngỡ mình hạnh phúc
Chỉ là hư vô
Chỉ là hư vô
Anh vẫn ra đi…chẳng còn gì nữa hết
Em đi tìm ngày xưa ấy anh ơi,
em phải tìm lại hạnh phúc của em thôi
Dù cho hạnh phúc ấy chỉ còn trong sương khói…
Phải không anh, đời chỉ là giấc mơ
Để được sống được khát khao
Như em khát anh những mùa đông gió về lạnh lẽo
Một bờ vai, một vòng tay sưởi ấm hồn em....
Để được sống được khát khao
Như em khát anh những mùa đông gió về lạnh lẽo
Một bờ vai, một vòng tay sưởi ấm hồn em....