📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ta phải đi thôi

0 trả lời, 1.957 lượt xem — Trang 1 / 1
Mùa đông!
Heo may giao mùa lạnh giá
Giật mình,
Ngơ ngác,
Cuối đường kia, một chiếc lá khô rơi
 
Cũng là một tình yêu thôi,
Vậy mà ta đuổi theo, còn người rong ruổi
Những trò chơi mệt mỏi
Cứ đùa nhau giữa đông…
Thôi thì mùa đông
Về gói cô đơn gửi lại cho người.
Phải không anh, đời chỉ là giấc mơ
Để được sống được khát khao
Như em khát anh những mùa đông gió về lạnh lẽo
Một bờ vai, một vòng tay sưởi ấm hồn em....
Đăng nhập để trả lời
0