📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Em là người đến sau 🔒

0 trả lời, 2.677 lượt xem — Trang 1 / 1
Nên tình em như sương khói, anh nào hay
Em mãi là người đến sau
Để nhặt lấy những nỗi đau tê dại
Và những mảnh tim vung vãi
Trên cuộc tình em
Em mãi là người đến sau
Nên cứ đuổi theo những vu vơ
Tim đau đớn mãi. Buồn cho em!
Phải không anh? Em mãi là người đến sau
Nên chỉ thấy những gì anh đánh mất
Em nhận ra những điều thành thật
Rất bình thường như là chính em…
Phải không anh, đời chỉ là giấc mơ
Để được sống được khát khao
Như em khát anh những mùa đông gió về lạnh lẽo
Một bờ vai, một vòng tay sưởi ấm hồn em....
0