📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lãng du 🔒

0 trả lời, 1.798 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-29 10:00:19biennguyen>
Mỗi độ thu về hoang lá rụng
Lại nhớ người xưa nhớ cảnh xưa
Đường về không còn ai chung bước
Mình ta cô đơn trên lối xưa
Phải không anh, đời chỉ là giấc mơ
Để được sống được khát khao
Như em khát anh những mùa đông gió về lạnh lẽo
Một bờ vai, một vòng tay sưởi ấm hồn em....
0