📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TIỀN GIANG QUÊ HƯƠNG TÔI

0 trả lời, 1.249 lượt xem — Trang 1 / 1
Quê tôi trái ngọt cây lành
Bốn bề gió mát cây xanh bốn mùa
Thiên đường tiên cảnh vẫn thua
Miền quê thanh nhã mỗii mùa một hương
Đầu xuân Hoà Lộc vấn vương
Xoài ngon thơm phức trầm hương dâng đời
Mai vàng tung cánh chơi vơi
Đủ vàng,Buởi ngọt,Quýt mời ghé thăm
Trái cây xứ sở quanh năm
Dù ai xa lắm gắng thăm một lần
Sầu Riêng Ngũ Hiệp xa gần
Nghe danh biết tiếng muôn phần thơm ngon
Quýt đường ngọt tấm lòng son
Một lần nếm thử sẽ còn tìm thêm
Cây xanh gió mát êm đềm
Mời ai ghé thử quê em một lần
Cái Bè thị trấn khá gần
Dân quê mộc mạc ân cần dễ thương


HOÀNG LAN
Đăng nhập để trả lời
0