📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

GIỌT ĐỜI LẶNG LẼ

1 trả lời, 1.108 lượt xem — Trang 1 / 1
 
 

Nhiều đêm lệ chảy ngập tràn,
Lòng đau tim thắt vạn ngàn tái tê ...
____+____.-Phong Linh cg-.____+____
Đăng nhập để trả lời
0

    
        NỬA TÌNH TÁI TÊ
  
   Mỗi bước đi... mỗi, bước đi
Em ôm chọn lấy những gì đắng cay
   Chồng chéo vết xẹo thêm dầy
Của thời gian lẫn tháng ngày trôi qua.
 
   Ướt thêm giọt lệ - mắt lòa
Tuổi xuân chín độ đi xa dần dần
   Lòng thương cứ điển chuông ngân
Nỗi mong, nỗi nhớ bao lần ấp e...
 
   Giờ thì chừa lại tái tê
Bởi ta mãi đứng bên lề tình nhân
   Đã kêu, đã gọi bao lần
Một nửa tình tự vẫn còn nơi đâu
   Hàng đêm ta vẫn nguyện cầu
Mỗi bước đi dáng đừng nhàu vết thương.
 
   Hạ về xanh thắm hàng Dương*
Mà lòng ta tựa như vườn lá thu.
_____29.06.2010______
      Phong Linh cg
*hàng Dương > Cây Bạch Dương ở xứ lạnh nước Nga

 

 
 
Nhiều đêm lệ chảy ngập tràn,
Lòng đau tim thắt vạn ngàn tái tê ...
____+____.-Phong Linh cg-.____+____
Đăng nhập để trả lời
0