<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-26 08:08:12maylangthangđn>
MỘNG LÒNG
Tặng THU HÀ
Biét gửi về đâu nổi nhớ nhung
Hỏi rằng ai đó thấu cho cùng
Người đi mấy độ thu tàn lá
Ta dứng bây giò tóc trổ bông
Đã tưởng lều tranh đầy ắp nhạc
Nào dè cầm sắt lở làng cung
em ơi thoáng chốc vô tình ấy
Chết điếng duyên thơ của mộng lòng
Đồng Nai 29/ 03/ 2009
CHỮ ĐỒNG
Năm tận tháng cùng ai biết không
Căm căm sương lạnh tái tê lòng
Gió lay dáng liễu càng tha thướt
Tóc xõa canh chầy thêm nhớ nhung
Trà sáng bên thềm luôn ngóng đợi
Đèn khuya đối bóng cứ hoài mong
Duyên thơ e ấp còn đâu đó
Mộng ước xa xăm một chữ Đồng!
Đồng Nai 06/ 04/ 2009
MỘC MẠC
Tặng PHƯỢNG LIÊN
Quan san cách trở vẫn như liền
Hữu xạ hương nồng lẽ tự nhiên
Đằng ấy hằng mong se chỉ thắm
Ta đây đợi mãi nối tơ duyên
Tình thơ e ấp đang hoài mộng
Ý bút ngập ngừng bỗng biến thiên
Bình thủy tương phùng khôn đối diện
Đôi dòng mộc mạc gửi cùng Liên
Đồng Nai 12/ 04/ 2009
THĂNG LONG NGHÌN NĂM
Dời đô - Thái Tổ đến Thăng Long
Nhân kiệt địa linh tạo dáng Rồng
Như Nguyệt đánh tan quân giặc Tống
Bạch Đằng quét sạch lũ Nguyên Mông
Điện Biên lừng lẫy năm châu biết
Hà Nội hào hùng bốn biển trông
Truyền thống Việt Nam thừa dũng khí
Sử vàng bia đá mãi ghi công!
Đống Nai 01/ 05/ 2009
Tặng THU HÀ
Biét gửi về đâu nổi nhớ nhung
Hỏi rằng ai đó thấu cho cùng
Người đi mấy độ thu tàn lá
Ta dứng bây giò tóc trổ bông
Đã tưởng lều tranh đầy ắp nhạc
Nào dè cầm sắt lở làng cung
em ơi thoáng chốc vô tình ấy
Chết điếng duyên thơ của mộng lòng
Đồng Nai 29/ 03/ 2009
CHỮ ĐỒNG
Năm tận tháng cùng ai biết không
Căm căm sương lạnh tái tê lòng
Gió lay dáng liễu càng tha thướt
Tóc xõa canh chầy thêm nhớ nhung
Trà sáng bên thềm luôn ngóng đợi
Đèn khuya đối bóng cứ hoài mong
Duyên thơ e ấp còn đâu đó
Mộng ước xa xăm một chữ Đồng!
Đồng Nai 06/ 04/ 2009
MỘC MẠC
Tặng PHƯỢNG LIÊN
Quan san cách trở vẫn như liền
Hữu xạ hương nồng lẽ tự nhiên
Đằng ấy hằng mong se chỉ thắm
Ta đây đợi mãi nối tơ duyên
Tình thơ e ấp đang hoài mộng
Ý bút ngập ngừng bỗng biến thiên
Bình thủy tương phùng khôn đối diện
Đôi dòng mộc mạc gửi cùng Liên
Đồng Nai 12/ 04/ 2009
THĂNG LONG NGHÌN NĂM
Dời đô - Thái Tổ đến Thăng Long
Nhân kiệt địa linh tạo dáng Rồng
Như Nguyệt đánh tan quân giặc Tống
Bạch Đằng quét sạch lũ Nguyên Mông
Điện Biên lừng lẫy năm châu biết
Hà Nội hào hùng bốn biển trông
Truyền thống Việt Nam thừa dũng khí
Sử vàng bia đá mãi ghi công!
Đống Nai 01/ 05/ 2009