📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MẸ TÔI

0 trả lời, 1.022 lượt xem — Trang 1 / 1
Mẹ tôi ngối đó
Buồng trông cây cỏ
Đôi mắt xa dần
Ánh sáng tuổi xuân
Cho tôi khôn lớn
Đôi bàn tay sạm
Tần tảo cả đời
Giọt mồ hôi rơi
Khắp miền đồng nội
Tôi yêu mẹ tôi
Một đời khắc khổ
Vì ba con khờ
Mưa nắng đôi bờ
Vai mẹ hằn chay
Đêm ngày vất vả
ồnng khô nắng cháy
Để cho hôm nay
Ba chị em tôi
Vóc dáng hình hài
Công thành danh toại
Muôn đời mẹ ơi
Con yêu mẹ mãi!!
Ơn này khó phai!
HOÀNG LAN
Đăng nhập để trả lời
0