📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

cô bé hàng xóm

1 trả lời, 1.148 lượt xem — Trang 1 / 1
 
CÔ BÉ HÀNG XÓM
 
Cô bé hàng xóm
Tuổi mười tám đôi mươi.
Mỗi khi nàng cười
con tim ta thổn thức.
 
Rồi một đêm sáng trăng
nàng đi xa
ở lại mình ta
nơi xóm vắng.
 
Trái tim nàng trong trắng
tâm hồn nàng hồn nhiên
Có lẽ nàng sẽ quên
riêng ta thì mãi nhớ.
 
Một mình
lặng ngắm bóng trăng xưa
Nhặt tìm kỷ niệm
thấy lòng bơ vơ.
 
Ơi cô bé ngày xưa .Giờ đây
sao  mà xa ngái.
Ơi cô bé vô tư
bao giờ...bao giờ...?
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-07 11:31:17DOHOANGQUAN>

He he he ...

@ Xin được viết tiếp 1 câu cho hợp vần ạ !

" Ơi cô bé ngày xưa .Giờ đây
sao  mà xa ngái.
Ơi cô bé vô tư
bao giờ...bao giờ...? "

nhân trần


Ta gặp lại ?!

Đ H Q
DOHOANGQUAN
Đăng nhập để trả lời
0