📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

con đi thi đại học

2 trả lời, 961 lượt xem — Trang 1 / 1
CON THI ĐẠI HỌC
 
Con đi thi đại học
Mẹ bán gần tấn thóc
Giao cho bố cùng đi.
 
Hai bố con lên xe
Người chen như nêm cối
Cha đau lưng, mỏi gối
Con ngất xỉu mấy lần.
 
Hai bố con nhanh chân
Tìm được nơi nghỉ trọ
Đêm cha nằm không ngủ
Con tranh thủ ôn bài
Chưa sáng rõ mặt người
Đã gọi, con ơi? Dậy!
 
Ba buổi thi ngắn ngủi
Con thấy mau hết gìơ
Cha ở ngoài ngồi chờ
Thấy ngày dài lê thê.
 
Hai bố con trở về
Sau mấy ngày vất vả
Con mong chờ kết quả
Mẹ thở dài trong đêm./.
Đăng nhập để trả lời
0
   Thương tấm thân mỏi mềm
    Thân cò khuya lặn lội
   Bạn ơi! hãy ghi nhớ
    Tình Cha Mẹ thiêng liêng.
Đăng nhập để trả lời
0
Dù xuôi ngược trăm miền,
Bạn ơi! Xin hãy giữ,
Tình mẹ cha bất tử.
Theo mãi dặm đường con.
HKT
Đăng nhập để trả lời
0