📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Lê Công

0 trả lời, 1.070 lượt xem — Trang 1 / 1
CHÂN DUNG TỰ HOẠ
Ta là ai, chẳng giống ai
chỉ như gió thoảng, lướt ngoài chân đê
Thời trẻ, rét buốt tái tê
co ro trong mái tranh quê, ẩn mình
Trai làng ta thuở chiến chinh
hút vào dòng soáy, lao mình phương nam
Mình ta với khói chiều lam
với tin người ở phương nam không về
Mình ta với mái trường quê
với nụ cười, với đam mê tóc dài
Học hành chẳng thể hơn ai
tóc dài ơi! cảm ơn trời cho ta...
Thời gian bóng ngựa vụt qua
chỉ còn ta với mình ta đủ đầy
Ngẫm nhìn thế sự rõ hay
tránh mưa cỏ dại có ngày khai hoa
Dù dại hoa vẫn là hoa
thấp hèn, ta vẫn là ta giữa đời
Danh huyền đổi bởi tiếng cười
bè trầm bản nhạc u hoài ta ca
Trai làng nằm khoảng trời xa
thời xa vắng ấy đã là chuyện xưa
Biết mình nhỏ bé trong mưa
vẫn giành giật, hưởng lộc mua của trời
Chân dung ta chẳng giống người...
Đăng nhập để trả lời
0