📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Lê Công

0 trả lời, 1.088 lượt xem — Trang 1 / 1
THƯƠNG
 
Ông trời rõ thật là hay
cứ chang chang nắng, héo gầy lúa non
Để cha đi, vệt chân mòn
tìm nguồn nước tưới ruộng đang khô cằn
Để mẹ đêm thức nhìn trăng
thở dài buồn đến nẫu lòng khát mưa
Người thì ngày cứ dôi ra
đất dần hẹp lại cho nhà mọc lên
Sống nhờ thửa ruộng, mảnh vườn..
rồi đòng đòng cũng nở đơm hạt vàng
Đón mùa, chờ bát cơm thơm
hạt mẩy thì ít, lép trên sân đầy
Ông trời rõ thật là hay
được hạt thóc lại mưa ngày, mưa đêm
Thóc ướt, mầm nẩy chồi lên
đói nghèo sao mãi bám bên thân già
Đau lòng mẹ, thắt lòng cha
dù thương con vẫn chỉ là bé con./.
Đăng nhập để trả lời
0