📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Góc thơ TDH

4 trả lời, 1.257 lượt xem — Trang 1 / 1
Chỉ bởi mùa thu


Tại thu cho lá vàng rơi
Tại thu cho nắng buông lơi giữa trời
Tại thu cho gió ru hời
Tại thu cho bé nói lời yêu anh
Tại thu tình mãi hoài xanh
Tại thu nên mới thành anh với mình
Tại thu tình mới hẹn tình
Tại thu nên mới cho mình chung đôi
Em trả trời xanh về cho vô tận
Em buông mây cho dệt lưới trắng ngần
Em trói gió vào hồn chiều hoang lạnh
Em buộc tình vào lưới mắt thu ba
Đăng nhập để trả lời
0
MÙA THU ĐÁNH MẤT

[/align] Viết cho tôi một mùa thu đánh mất
Với lay lắt lá vàng, lành lạnh heo may
Với thoảng hương trong gió chút hơi cay
Và nồng ấm mùi bếp than tí tách ...

Viết cho tôi một mùa thu xa lắc
Nơi sáo diều dìu dặt điệu vi vu
Nơi nỗi buồn hoà lẫn với lời ru
Nơi hoàng hôn buông tiếng thu theo nắng

Viết cho tôi mùa thu xưa mặn đắng
Nụ hôn đầu sâu lắng cánh ngọc lan
Mắt nhung xưa ngơ ngẩn thoáng mơ màng
Và lệ nhỏ chiếc lá vàng lảng bảng
Em trả trời xanh về cho vô tận
Em buông mây cho dệt lưới trắng ngần
Em trói gió vào hồn chiều hoang lạnh
Em buộc tình vào lưới mắt thu ba
Đăng nhập để trả lời
0
TRỊNH CÔNG SƠN - MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Trăm năm một cõi đi về
Lời thiên thu gọi não nề ướt mi
Bống bồng ơi hãy ngủ đi
Cho trăm năm ấy ta đi ru tình
Ru tình du mục điêu linh
Ru tình theo tiếng thùy linh mấy mùa

Hoa vàng mấy độ gió khua
Diễm xưa mấy độ nghe chua xót lòng
Sóng về đâu khói mênh mông
Nắng về đâu đấy ngủ trên môi hồng

Ơi người con gái mùa đông
Ru em từng ngón xuân nồng du dương
Ru em lời hát yêu thương
Ru em bài hát quê hương gợi buồn
Hát cho một tuổi đá buồn
Hát cho một cánh chuồn chuồn vườn xưa
Hát đi cỏ xót xa đưa
Hát đi một khúc diễm xưa nao lòng

Em tôi nay đã theo chồng
Người về bỗng nhớ bống bồng bồng ơi
Hồn tôi xa dấu mặt trời
Tim tôi lạnh chết một đời du ca
Em trả trời xanh về cho vô tận
Em buông mây cho dệt lưới trắng ngần
Em trói gió vào hồn chiều hoang lạnh
Em buộc tình vào lưới mắt thu ba
Đăng nhập để trả lời
0
Mùa Thu ghé trang thơ của bạn, qua thơ của T.D.H hình như có tâm trạng về một mùa thu .
MT mạn phép gởi tặng bạn bài thơ.

TRẢ LẠI MỘT MÙA THU

Bông cúc vàng
            sắc thắm đoá cùng ai?
Là nỗi niềm trăn trở dài năm tháng
Lá vàng thu rơi nhẹ thềm êm ắng
Mưa thu về, vương ướt đọng bờ mi.

Dáng thu mềm yểu điệu nét Tây Thi
Hàng mi khép, hé nụ hồng cười mỉm
Mà ngất ngây, trái tim tình thấu hiểu
Để mùa về sao xuyến nỗi chờ mong !

Mặt trời buồn nên cứ mải thong dong
Ươm nắng vàng
               dịu dàng lên góc phố
Khi nhung nhớ gói hương làn hoa sữa
Gởi gió mây ngàn ......mang trả lại  mùa thu !

MT



 




Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.
Đăng nhập để trả lời
0


Chỉ bởi mùa thu


Tại thu cho lá vàng rơi
Tại thu cho nắng buông lơi giữa trời
Tại thu cho gió ru hời
Tại thu cho bé nói lời yêu anh
Tại thu tình mãi hoài xanh
Tại thu nên mới thành anh với mình
Tại thu tình mới hẹn tình
Tại thu nên mới cho mình chung đôi

TDH



TẠI THU

Tại Thu cho lá vàng rơi
Tại Thu để rừng chơi vơi lối về
Tại Thu cho gió gọi thề
Tại Thu lát đát sương kề mưa giăng
Tại Thu vết bụi đường hằn
Tại Thu đưa lối băn khoăn nỗi niềm
Tại Thu mưa rớt bên thềm
Tại Thu trăn trở niềm riêng cho người
Tại Thu vần thơ nhiều lời
Tại Thu xa mãi chơi vơi lá sầu
Tại Thu Trăng lặn lặn sâu
Tại Thu Sao tắt lịm màu sáng soi
Tại Thu nhạc khúc lẻ loi
Tại Thu tình khóc một đời dối gian
Tại Thu lệ đổ đôi hàng
Tại Thu chia cắt tình mang giọt buồn...

Đỗ Hoàng Quân
DOHOANGQUAN
Đăng nhập để trả lời
0