74 trả lời, 13.540 lượt xem —
Trang 3 / 3
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 126
Từ: 11.07.2010
Trạng thái: offline
#63 —
05.07.2011 21:17
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2014 16:11:37 bởi LÝ THANH THANH>
ĐÀN MƯA
Đàn mưa nhỏ giọt âm thừa
Còn ai vẳng tiếng lệ chưa vơi sầu
Cung đàn trổi khúc về đâu
Bên khung trời nhớ một màu mưa xa
Đàn lên mấy nhịp ngân nga
Về xưa vẫn mãi mãi là hư không
Nhạc sầu trổi khúc buồn trông
Xa xa cánh gió thiệp hồng về đâu
Buồn dâng trắng giọt mưa ngâu
Cầu chim Ô Thước từ lâu gãy rồi
Mưa giăng chắn kín bến đời
Thuyền không về nữa bờ thôi đợi chờ
Thuyền vui dòng nước lững lờ
Trăng khuya rọi sáng sao mơ kết tình
Uyên bay về cõi vô hình
Nhạn mờ nhân ảnh biển in thẫn thờ
Bây giờ cho đến bao giờ
Tình không về nữa vần thơ thôi tìm
Tìm người như thể tìm chim
Sáo bay biển Bắc Én tìm trời Nam
Khúc Niệm Từ
KHÚC VỌNG HƯ KHÔNG
Niệm Từ Khúc nhớ để ta sầu
Tương đầu giang vỹ mộng về đâu
Xót vần thơ lặng bên bờ hẹn
Ta mơ bên lở , ai bên bồi
Hãy lắng trầm tư, bổng nỗi niềm
Đàn dư mấy đoạn gửi về thiêng
Dòng trôi xa mãi nước ròng lớn
Trăn trở triền miên lạc ước nguyền
Ai nắn phím đàn trong tĩnh vọng
Miên man trắc ẩn về hư không
Hồn trơ nhịp lỏng buông màn tím
Trầm lắng tơ vương khúc nhạc lòng
LÝ THANH THANH
LÝ THANH THANH
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 126
Từ: 11.07.2010
Trạng thái: offline
#64 —
05.07.2011 21:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-07 18:49:05LÝ THANH THANH>
VỸ CẦM KHÚC
Vỹ Cầm trổi khúc vang vang xa
Lắng động niềm riêng ánh nguyệt tà
Thắp sáng dải Ngân SAO kết mộng
Vòm trời lồng lộng bóng Hằng Nga
Em lắng trầm tư tiếng Vỹ Cầm
Có cho ta hẹn tình trăm năm
Hay là hờ hững trong vô vọng
Để mộng không thành tình nín căm
Hãy vút lên cao tiếng Vỹ Cầm
Cho ta ngơ ngẩn tình xa xăm
Mơ về lầu các em tiên nữ
Nỗi nhớ niềm thương ta lặng thầm
LÝ THANH THANH
Đính kèm (1)
LÝ THANH THANH
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 324
Từ: 11.04.2011
Trạng thái: offline
#65 —
10.07.2011 14:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-11 04:06:49Little_Ant>
Trích đoạn: LÝ THANH THANH
TIẾNG VỸ CẦM
Có một hôm tiếng vỹ cầm về cao vút
Bay ngút ngàn về nơi đó khoảng trời xa
Ở nơi ấy trong pha lê em màu áo
Em mỉm cười quyện tiếng sáo giữa không gian
Bao âm vang trỗi bừng lên nhạc khúc
Dải ngân hà ôm hạnh phúc em tràn dâng.....
Vẫn vút cao tiếng vỹ cầm về cao vút
Bay ngút ngàn về nơi ấy Nguyệt Trăng Sao
Bao âm thanh xé tung bay trong ngọn gió
Anh chết thầm ngỡ như có tình yêu em.....
Little_Ant
Hôm nay Kiến Nhỏ nhớ Sao Nhỏ quá .... và Sao Nhỏ không còn về nữa .... Có bạn thơ nào của chúng ta có cảm hứng hoạ cùng bài thơ này chút không ạ ? hiiiiiiiiiii : )
VỸ CẦM KHÚC
Vỹ Cầm trổi khúc vang vang xa
Lắng động niềm riêng ánh nguyệt tà
Thắp sáng dải Ngân SAO kết mộng
Vòm trời lồng lộng bóng Hằng Nga
Em lắng trầm tư tiếng Vỹ Cầm
Có cho ta hẹn tình trăm năm
Hay là hờ hững trong vô vọng
Để mộng không thành tình nín căm
Hãy vút lên cao tiếng Vỹ Cầm
Cho ta ngơ ngẩn tình xa xăm
Mơ về lầu các em tiên nữ
Nỗi nhớ niềm thương ta lặng thầm
LÝ THANH THANH
(Nhạc cụ đàn rất thích hợp xướng hoạ thơ với nàng tiểu tiên công chúa KHÚC NIỆM TỪ .
LITTLE_ANT Ạ, Tiểu Đệ LÝ THANH THANH hoạ vui bài thơ của huynh, xin mang qua thả ở sân nhà NHỎ KHÚC NIỆM TỪ nha. Vì chỉ có Nhỏ KHÚC mới rành và đàn được các nhạc cụ thôi! Mà giọng Nhỏ Khúc hát cũng rất hay đấy, xoáy vào tâm khảm người nghe. He he he eeeeeeeeeeeeeee)
Anh 2 Little Ant và em nhỏ tí ti Khúc Niệm Từ
Hi hi hi
OH Lý Thanh Thanh ơi... bạn tô vẽ lên một hình ảnh dễ thương quá ...nó mang đầy tính chất thương yêu và xây dựng .... xém tí nữa LTT làm cho KN cay cả mắt rồi đó nhen hiiiiiiiii : ); vì Kiến Nhỏ vẫn là Kiến Nhỏ....." Đứng trước tình yêu vô bờ bến của vũ trụ ...tự nhiên KN thấy mình nhỏ bé quá.... nhỏ lắm, nhỏ như một đứa bé vậy đó THanh THanh oiiii ".
Cảm ơn LTT hôm nay đã về ngỡ như thay mặt cho Sao Nhỏ vậy đó và vang vọng lên tiếng người .....
Chúc Thanh Thanh luôn vui tươi Thanh Thanh nhé
Bừng lửa lên giữa mùa đông lạnh cóng
Chút tình người ta nuôi nấng tinh thần nhau
Cảm ơn bạn như ngôi sao xinh bé nhỏ
Bạn đã về thắp sáng tỏ cõi lòng ta : )
Little_Ant ( ngày thật lạnh giữa mùa đông )
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....
Little_Ant
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 120
Từ: 22.04.2011
Trạng thái: offline
#66 —
10.07.2011 15:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-10 15:54:28LITTLE STAR>
Ai nhắc tên đệ vậy cà
Làm cho đệ hắt xì ra mấy lần
Sao Nhỏ về lại ngoài sân
Nhưng vầng Trăng tỏ khuất lần nơi đâu ?
LITTLE STAR
***********
Thơ ai cũng đọc mê say
Thích thơ nên mới hoạ vài câu chơi
Mỗi người là một sao trời
Riêng ta nhỏ bé nhặt rơi thơ người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 324
Từ: 11.04.2011
Trạng thái: offline
#67 —
11.07.2011 05:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-11 18:27:48Little_Ant>
Trích đoạn: LITTLE STAR
Ai nhắc tên đệ vậy cà
Làm cho đệ hắt xì ra mấy lần
Sao Nhỏ về lại ngoài sân
Nhưng vầng Trăng tỏ khuất lần nơi đâu ?
Oh ! Sao nhỏ về lại ngoài sân
Ta nghe mấy nhịp bâng khuâng nhớ người
Chìm vào trầm lắng giọt sương
Vơi đi nỗi nhớ mùa thương hôm nào
Biết sao chẳng thấy Kiến nhỏ không?
Vì ta chạy trốn bên hông đó mà : )
Như là thuở bé năm, mười.....
....; Mười lăm chạy trốn hết tìm ta ra hiiiiiiiiiiiiiii![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
: )
Thanh Thanh oiiiiiiii.. ...Thanh Thanh ra đây chơi 5, 10, 15 cùng Kiến Nhỏ và sao Nhỏ nhé..... Vui lắm Thanh Thanh ạ hiiiiiiiiiiiiiiii :-))
Hiiiiiiiiiiii.... vui wá! vui wá Sao nhỏ oiiiiiiiiiii Kiến Nhỏ trốn đâu mất tiêu rồi Sao Nhỏ oiiiiiiiii hiiiiiiiiiiiiii : )
Little_Ant ( ngày vui hiiiiiiiiiiii 11.07.11 )
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....
Little_Ant
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 126
Từ: 11.07.2010
Trạng thái: offline
#68 —
30.07.2011 13:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-30 14:01:49LÝ THANH THANH>
TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC
Yêu nhau đích thực là yêu
Anh đi làm việc em nhiều công văn
Anh luôn quý yêu em rằng
Tim anh chứa trọn em hằng ngày thương
Em tôn kính anh vẫn thường
Để trong tim đỏ nhật trường em xem
Đừng hòng ai đến nghé nhem
Em anh dấu kính tình thêm ấm nồng
Anh bảo tình yêu rao sòng* (rêu rao khắp nơi)
Khắp người nghe biết còn không là tình ?
Anh chỉ mong đôi tim mình
Túp lều lí tưởng hai mình biết thôi
Anh nguyền yêu em nhất đời
Yêu em suốt kiếp vạn lời yêu em !
MỘNG THƯỜNG
Người vợ mới cưới duy nhất của Little_Ant
@ Hi hi hi... Ở vườn thơ sư huynh Kiến Nhỏ vui quá, nhiều tình nhân, lại có vợ mới cưới thơ ngây xinh đẹp thùy mị dịu dàng, khiến Tiểu Đệ phải về chúc mừng nè. Tiểu đệ mạn phép cấy trồng thêm vài hàng cây thơ vào vườn thơ nhà sư huynh Kiến Nhỏ nha. Chỉ là góp vui thôi chứ không có ý gì khác. Hi hi hi. Bây giờ giả dụ đặt sư huynh Kiến Nhỏ vào vị trí người chồng phong lưu nha. Giả dụ vài chục năm sau, lời người vợ nhẹ nhàng thế này này hi hi hi...( chưa post thơ lên mà Tiểu Đệ cười nôn cả ruột rồi) :
Gửi em- Người tình của chồng chị.
Rất nhiều lần chị muốn tìm em
Để nói rõ lòng mình cho em hiểu
Người thứ 3 như em có bao giờ tự hỏi
Mình đang làm tan vỡ 1 gia đình?
Chị hiểu đàn ông cũng có phút yếu lòng
Và có thể nhớ thương 1 người ngoài vợ
Nhưng hạnh phúc gia đình còn tình nghĩa nữa
Không chỉ là tình yêu đâu em.
Chắc hẳn là em đã quá quen
Cái điệp khúc “ Anh sẽ ly dị vợ”
“Cô ta chả ra gì còn ghê gớm nữa
Em mới là tình yêu của anh” …
Lúc yêu thì thế giới toàn màu xanh
Em có bao giờ nghi ngờ những gì anh ấy nói?
Nếu thật chị chẳng ra gì, sao em không tự hỏi:
- Lý do anh chưa bỏ gia đình?
Nếu em biết rồi những vẫn cố tình
Giành anh ấy từ bàn tay của chị
Và nếu anh ấy gật đầu ly dị
Chị sẽ buông tay ra…
Không phải chị không đủ sức giữ người ta
Chị là mẹ , chắc sau này em sẽ hiểu
Chẳng ai muốn con mình phải thiếu
Mẹ hoặc cha….
Nếu sau này chồng em có người thứ 3
Em sẽ hiểu nối đau của chị
Cũng như em trước đây chị chưa bao giờ nghĩ
Có ngày vợ chồng ly dị đâu em
Chị biết chuyện này không chỉ lỗi mình em
Một phần cũng là do chồng chị
Một phần có thể là do chị nữa
Ba chúng ta làm tổn thương nhau
Chị mong những sóng gió này sẽ qua mau
Em sẽ tìm được 1 người đàn ông tốt
Anh ấy sẽ quay về bên gia đình như lúc trước
Hạnh phúc gia đình ….. không dễ có đâu em.
Người An Mỹ
NGƯỜI VỢ HIỀN
Nghe chị dâu lời trần tình tỏ rõ
Tiểu Đệ xin thán phục nết dịu dàng
Không ghen tuông chưởi mắng la làng
Chị dịu ngọt lời hay lẽ phải
Kiếp làm trai tung hoành hồ hải
Cũng có khi phải mắc lưới tình
Dù sư huynh yêu vợ muốn chung tình
Cũng vấp ngã vì tình vây tứ phía
Ăn bún, phở và cơm không đồng nghĩa
Ăn vặt ngoài đường cũng phải về ăn cơm
Từ nghìn xưa cơm gạo là ngon hơn
Cơm chắc bụng no lâu thơm ngọt dạ
Đệ kính phục chị dâu quá xá
Còn sư huynh cũng chẳng quên vợ nhà
Nhất là yêu mấy đứa con sinh ra
Cho hạnh phúc cả nhà vui vẻ
LÝ THANH THANH
Hi hi hi
LÝ THANH THANH
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 126
Từ: 11.07.2010
Trạng thái: offline
#69 —
30.07.2011 14:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-30 14:25:14LÝ THANH THANH>
Sẵn giỡn thì giỡn luôn 1 bài nữa cho vui trọn vẹn nghe Sư Huynh Kiến Nhỏ ! Hi hi hi
Em đã tha thứ cho anh rồi, thật đấy
Em đã tha thứ cho anh rồi, thật đấy!
Đủ để em không còn khóc vì anh
Mỗi bình minh em không còn dõi mắt
Tin nhắn của anh: “ Một ngày tốt lành!”
Em đã tha thứ cho anh rồi , thật đấy!
Chẳng hận thù, chẳng oán trách gì đâu
Khi nghĩ về anh, về em và quá khứ
Em không còn cảm thấy đớn đau.
Em đã từng yêu, yêu anh rất nhiều
Đã từng sống vì anh… và hơn thế
Nhưng em hiểu giờ em không thể
Chỉ sống cho anh, em phải sống cho mình.
Ngày anh đi trái đất như lặng thinh
Em đau khổ và hận anh nhiều lắm
Nhưng thời gian khiến nỗi đau lắng xuống
Tha thứ cho anh, em thanh thảnh lòng mình.
Sau những bôn ba và những cuộc tình
Anh trở lại : “Cầu mong em tha thứ”
Em bật khóc không phải vì còn yêu anh nữa
Chỉ bởi “ Mình đã là quá khứ của đời nhau”
Qua rồi anh….. hạnh phúc …. khổ đau
Em tha thứ cho anh rồi, thật đấy!
Có những điều mất đi mới thấy lòng tiếc nuối
Nhưng chúng mình không làm lại được đâu anh!
Người An Mỹ
LỜI THA THỨ CỦA NGƯỜI VỢ KHỔ
Ai cũng thấy những năm dài Tẩu khổ
Sư Huynh thì mãi miết theo người ta
Hết cô Đào, rồi cô Lý, cô Nga
Bỏ cả đám con thơ nhớ cha, thương mẹ
Những năm ròng Tẩu sống trong buồn tẻ
Lo cho chồng chăm sóc đàn con thơ
Oán trách người chồng tách bến xa bờ
Căm hận lắm khi thấy con bơ vơ mất bố
TRong căm lặng Tẩu âm thầm chịu khổ
Một gia đình hạnh phúc nay vỡ tan
Và hôm nay Tẩu sáng suốt rõ ràng
Tha thứ hết cho Sư Huynh bên đàng thoải mái
Tẩu và đám đàn con nhỏ dại
Sống yêu thương đùm bọc trọn đời này
Nước đổ đi làm sao hốt lại cho đầy
Nên không thể làm lại từ đầu cùng huynh được.
LÝ THANH THANH
Hi hi hi...
LÝ THANH THANH
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 126
Từ: 11.07.2010
Trạng thái: offline
#72 —
23.02.2012 18:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-20 04:32:07LÝ THANH THANH>
74. CHỜ NHAU
Chờ nhau bao nỗi xót lòng
Thu tàn đông lạnh, quạnh mông dáng người
Cách chia chi tội vậy trời
Yêu nhau thế đó, tủi đời cách xa.
Chờ nhau xuân trẻ đến già
Mà sao vắng lặng, vào ra một mình
Xót thương cho một cuộc tình
Sâm Thương đôi ngã, lênh đênh chốn nào.
Chờ nhau lòng dạ xuyến xao
Có còn giữ lại chút nào yêu thương
Hay là bỏ giữa dặm trường
Để con nước tủi má hồng bạc vôi.
Chờ nhau, dặn đến một lời
Qua bao nhiêu kiếp một đôi, nhé người
Cho thu lại có hồng tươi
Cho trăm năm đó vẫn ngời – một thương…
HANSY
TRỜI ƠI - ANH ƠI !
Trời ơi đừng có la làng
Em đây về lại nè chàng chàng ơi
Ối dào! Thơ nhiều thả rơi
Để em lấy bị một hơi gom vào
Cất mau vô cái hồ bao
Lâu lâu nhìn ngắm vần sao đẹp ờ
Duy nhất Han Sy tuyệt thơ
Cô hồng cô cúc nào mơ gối đầu
Hổng vào mình em tóm thâu
Đừng bảo em quá tham - thầu hết trơn
Nhưng mà em hơi có cơn
Nói xong một chút - ba lơn quên rồi
Lắm khi hổng nhớ anh ơi
Anh là ai vậy ối trời ... chạy thôi !
LÝ THANH THANH
(Bác HanSy sáng tác thơ mà cứ đếm số mãi thế này, để cho người ta biết bác có thơ nhiều à? Ối trời! Chỉ là số lẻ thôi!
LÝ THANH THANH
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 126
Từ: 11.07.2010
Trạng thái: offline
#74 —
28.06.2011 14:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-28 14:21:58LÝ THANH THANH>
TỎ TÌNH
Em ơi em còn một răng
Anh còn hai chiếc đủ căng miệng cười
Xin em hãy lấy anh thôi
Chúng mình hai đứa đẹp đôi vô cùng
Lấy anh đi đường có chung
Tay anh làm gậy thung dung lối tình
Dắt em đi khắp thung lũng
Em ơi hãy lấy anh (về) cưng cưng nha !
LÝ THANH THANH
MỘT CẶP XỨNG ĐÔI
Đúng là một cặp xứng đôi
Răng em một chiếc anh dôi hai cài (cái)
Da anh nhăn nheo đẹp trai
Má em trổ nốt sần chai đồi mồi
Đúng là một cặp xứng đôi
HRPT
Chờ chàng, nàng hút xì gà
Màu quần đỏ lét áo bo xinh chà
Bấy lâu chàng bận việc xa
Nàng thường ngồi cửa phì phà thuốc Tây
LÝ THANH THANH
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 126
Từ: 11.07.2010
Trạng thái: offline
#75 —
28.06.2011 14:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-28 14:32:50LÝ THANH THANH>
Chàng nói chàng bận đi xa
Hằng ngày thể dục để mà đẹp trai
Thể hình độc nhất hổng ai
Để nàng yêu mãi ngàn ngày trăm năm
LÝ THANH THANH
★
★
★
★
★
0