5 trả lời, 1.251 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 5
Từ: 13.07.2010
Trạng thái: offline
#1 —
14.07.2010 18:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-14 19:09:34quynh0411>
Chỉ là những cảm xúc có đôi khi trừu tượng cứ lặng lẽ trôi theo thời gian
Em...vẫn còn một thuở.....
...................................................................
Những con đường xanh xao
Những con đường có tên
Mưa rỏ đầy bên phố
Những con đường xanh xao mùa gió
Xanh xao em
Những con đường vòng quanh lối xe
In dáng gầy của lá
Những con đường còn lạ
Rủ tóc em mùa thu...
Biêng biếc chút qua mùa
Lá đã rơi rất khẽ
Biêng biếc kìa gió nhẹ
Cuối mùa vẫn xanh xao....
[Hà Nội. 27.10.2007 - cô đơn một vùng trời thương.]
[sm=40.gif]
Một chiều em đứng cuối sông
Gió mùa thu rất ân cần....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 126
Từ: 11.07.2010
Trạng thái: offline
NHỮNG CON ĐƯỜNG XANH XAO
Những con đường có tên
Mưa rỏ đầy bên phố
Những con đường xanh xao mùa gió
Xanh xao em
Những con đường vàng quanh lối xe
In dáng gầy của lá
Những con đường còn lạ
Rủ tóc em mùa thu...
Biêng biếc chút qua mùa
Lá đã rơi rất khẽ
Biêng biếc kìa gió nhẹ
Cuối mùa vẫn xanh xao....
[Hà Nội. 27.10.2007 - cô đơn một vùng trời thương.]
[sm=40.gif]
quynh0411
NGỎ VẮNG ĐƯỜNG XƯA
Những con đường mông mênh
Có tên và mưa nắng
Trải dài theo tháng trắng
Trầm lặng mãi bước thầm
Bánh xe thời gian nhanh
Quay tròn vòng nỗi nhớ
Mưa rơi giọt đọng vành
Mi mắt buồn chảy quanh
Chân di trên ngọn cỏ
Xao xác hàng me xanh
Lá rơi sầu vi vút
Rớt vào ngỏ vắng tanh !
LÝ THANH THANH
13/7/2010
★
★
★
★
★
0
Số bài : 5
Từ: 13.07.2010
Trạng thái: offline
@THANH THANH: Thơ của THANH THANH và mình, có sự đồng điệu cảm xúc...Cảm ơn bài thơ của bạn!
Một chiều em đứng cuối sông
Gió mùa thu rất ân cần....
★
★
★
★
★
0
Số bài : 5
Từ: 13.07.2010
Trạng thái: offline
#4 —
14.07.2010 19:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-14 19:10:48quynh0411>
Nếu một ngày....
Nếu một ngày được thấy bóng anh về qua đây
Em sẽ hát tiếp...Bài hát của những đóa Tigon thầm lặng
Nếu một ngày được thấy anh về qua những tháng năm trầm lắng
Em sẽ mỉm cười ướt sũng bờ vai
Anh sẽ về không anh? Hỡi Hạnh Phúc nhỏ nhoi mòn mỏi ngày mai!
Xin cho em được khóc một đời chỉ cho anh, tất cả!
Mùa thu vẫn về héo mòn từng chiếc lá
Em đợi anh về thắp mãi những yêu thương...
27.09.2006
[sm=40.gif]
Một chiều em đứng cuối sông
Gió mùa thu rất ân cần....
★
★
★
★
★
0
Số bài : 5
Từ: 13.07.2010
Trạng thái: offline
@anh Vũ Quỳ ( em đoán là em ít tuổi hơn anh, và anh là thành viên thuquan trước em những 1 năm ^^):
Em thích nhất khổ thơ đầu của anh! [sm=1.gif]
Trích đoạn: Vũ Quỳ
Có những dấu xanh xao
ngẩn ngơ trong trừu tượng
lạc giữa vòng tâm tưởng
chợt về cuối hư hao
Vũ Quỳ
Một chiều em đứng cuối sông
Gió mùa thu rất ân cần....
★
★
★
★
★
0